Gieo mầm yêu nước từ biển, đảo

Thứ sáu, 12/09/2025 - 15:13

Không dừng lại ở một sân chơi tìm hiểu kiến thức, Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" đã và đang trở thành hành trình bền bỉ gieo mầm yêu nước cho thế hệ trẻ, kết nối trách nhiệm xã hội với giáo dục truyền thống, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam gần dân, vì dân, đồng hành cùng nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Những năm qua, Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Cảnh sát biển Việt Nam. Không ngừng đổi mới nội dung tuyên truyền và phương thức tổ chức, Cuộc thi được triển khai gắn chặt với công tác dân vận, các hoạt động an sinh xã hội, tạo nên một mô hình tuyên truyền sinh động, gần gũi và hiệu quả. Qua đó, tình yêu biển, đảo Tổ quốc được bồi đắp tự nhiên trong tâm hồn học sinh, đồng thời hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Cảnh sát biển" được lan tỏa sâu rộng trong lòng nhân dân.

Gieo mầm yêu nước từ biển, đảo- Ảnh 1.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao 80 suất học bổng tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Không chỉ dừng ở những vòng thi kiến thức, vẽ tranh hay kể chuyện về biển, đảo quê hương, mỗi điểm đến của Cuộc thi còn là một điểm tựa nhân văn. Hàng nghìn suất quà được cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành trao tận tay người dân. Đó là những học bổng nâng bước học sinh nghèo, những chiếc xe đạp chở theo ước mơ đến lớp, những phần quà nghĩa tình tiếp sức ngư dân và gia đình chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại các địa phương ven biển, vùng sâu, vùng xa - nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều thiếu thốn - Ban Tổ chức luôn chú trọng lồng ghép Cuộc thi với chuỗi hoạt động an sinh thiết thực: tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh vượt khó; hỗ trợ quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân, gia đình chính sách. Chính sự kết hợp hài hòa giữa giáo dục và sẻ chia đã giúp Cuộc thi trở thành ký ức đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng học sinh và người dân địa phương.

Riêng trong năm 2024, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức 31 Cuộc thi tại 25 tỉnh, thành trên cả nước, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành trao tặng hàng nghìn suất học bổng, xe đạp, quà tặng, hàng chục tấn gạo, cờ Tổ quốc cùng nhiều trang thiết bị học tập, sinh hoạt cho nhà trường, học sinh, ngư dân và các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn kết tinh tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó bền chặt giữa lực lượng Cảnh sát biển với nhân dân.

Gieo mầm yêu nước từ biển, đảo- Ảnh 2.

Học sinh sôi nổi tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tổ chức tại Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Là lực lượng chuyên trách của Nhà nước trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt. Song, để pháp luật thực sự đi vào đời sống, việc kết hợp giáo dục truyền thống, trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh với các hoạt động an sinh xã hội chính là "cầu nối" hiệu quả, góp phần động viên thế hệ trẻ nỗ lực học tập, giúp ngư dân vững tâm vươn khơi, bám biển.

Từ những lớp học nhỏ nơi làng biển đến những phần quà nghĩa tình trao tận tay người dân, Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" đã vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi, trở thành hành trình bền bỉ vun đắp niềm tin, khơi dậy trách nhiệm công dân và nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc từ những điều giản dị nhất. Trên hành trình ấy, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển luôn hiện diện như điểm tựa vững chắc, cùng nhân dân giữ gìn và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của biển, đảo Việt Nam.

Hằng Giang