Gieo tình yêu biển đảo từ những trang học trò

Thứ hai, 29/12/2025 - 08:51

Khi biển đảo không chỉ hiện diện trên bản đồ mà bước vào từng câu hỏi, từng suy nghĩ của học sinh, tình yêu Tổ quốc đã được gieo mầm một cách tự nhiên và bền bỉ. Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” tại Hải Phòng chính là hành trình âm thầm nhưng sâu sắc như thế.

Với cách làm mới mẻ, gần gũi cùng hình thức trực tuyến sinh động, “Em yêu biển, đảo quê hương” đã thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh THCS tại các xã, phường, đặc khu ven biển của thành phố Hải Phòng. Không chỉ là một sân chơi trí tuệ, cuộc thi còn trở thành cầu nối để tuổi trẻ thành phố cảng đến gần hơn với biển đảo Tổ quốc bằng sự hiểu biết, cảm xúc và trách nhiệm.

Gieo tình yêu biển đảo từ những trang học trò- Ảnh 1.

Trao thưởng tại Trường THCS Trần Hưng Đạo

Hơn 33.000 học sinh đến từ 60 trường THCS đã hào hứng tham gia với hàng chục nghìn lượt dự thi. Những con số ấy không đơn thuần phản ánh quy mô, mà cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của một nội dung chạm đúng mối quan tâm, đúng tâm lý của lứa tuổi học trò – nơi tri thức gắn liền với niềm tự hào và khát vọng.

Thông qua các câu hỏi đa dạng, cuộc thi đã truyền tải đến học sinh những kiến thức nền tảng về lịch sử, địa lý, truyền thống dân tộc; vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển, cùng nhiều vấn đề xã hội gần gũi như phòng, chống ma túy, bạo lực học đường. Mỗi nội dung không khô cứng, áp đặt, mà được thiết kế phù hợp để các em tiếp nhận một cách chủ động, hứng thú.

Điểm đáng ghi nhận là sự đồng hành chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát biển với ngành giáo dục và cấp ủy, chính quyền địa phương. Sự phối hợp ấy đã tạo nên một mô hình tuyên truyền hiệu quả, trong đó kiến thức quốc phòng – an ninh được truyền tải nhẹ nhàng, tự nhiên, thấm dần vào nhận thức của thế hệ trẻ ngay từ ghế nhà trường.

Gieo tình yêu biển đảo từ những trang học trò- Ảnh 2.

Trao thưởng tại Trường THCS Đà Nẵng

Nhiều nhà trường và học sinh đạt thành tích cao đã được ghi nhận, biểu dương. Nhưng giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại không nằm ở giải thưởng, mà ở những thay đổi tích cực trong nhận thức, tình cảm và ý thức trách nhiệm của các em đối với biển đảo quê hương – phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc.

Từ những bài thi trực tuyến giản dị, “Em yêu biển, đảo quê hương” đã mở ra một cách tiếp cận mới trong giáo dục tình yêu nước cho thế hệ trẻ. Đó là cách gieo mầm bền bỉ, sâu lắng, để mai này, khi lớn lên, các em không chỉ nhớ đến biển đảo bằng kiến thức, mà bằng cả niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Lam Giang