Sau chuỗi 13 trận không biết đến mùi chiến thắng, CLB Bình Phước (hiện xếp cuối bảng) bước đến trận “chung kết ngược” với Dak Lak (đội đứng áp chót) tại vòng đấu thứ 16 Hạng Nhất 2022.
Trận đấu diễn ra kịch tính và 2 đội đề cao sự an toàn vì không muốn phải nhận kết quả không tốt. Để rồi bước ngoặt trận đấu đến ở phút thứ 59 khi tiền đạo vào sân thay người Hà Kiên Cường đã ghi bàn thắng mở tỷ số. Và đó cũng là pha làm bàn duy nhất của trận đấu, chân sút quê An Giang đã trực tiếp mang về 3 điểm cho đội bóng miền Đông Nam Bộ giữa thời điểm khủng hoảng.
Kiên Cường và các cầu thủ Bình Phước ăn mừng sau bàn thắng. Ảnh: Lê Đạt.
Với kết quả này, đoàn quân HLV Lê Thanh Xuân đã có được 10 điểm và bắt được “tia sáng cuối đường hầm” trong cuộc đua trụ hạng. Họ chỉ còn kém Dak Lak 1 điểm và vẫn còn nhiều cơ hội trụ hạng. Chưa kể CLB Cần Thơ (đang có 17 điểm) đang tụt dốc không phanh sau biến cố nợ lương thưởng kèm theo 2 kết quả thua bạc nhược trên sân nhà.
Giúp đội nhà có được chiến thắng quan trọng, Kiên Cường cho biết: “…
Hà Kiên Cường sinh năm 1996 trưởng thành từ lò đào tạo của bóng đá An Giang. Anh có thể hình lý tưởng 1m84 và đặc biệt lợi hại trong những tình huống không chiến. Chính nhờ vào thể trạng to cao và thi đấu sở trường ở vị trí trung phong nên Kiên Cường được tặng biệt danh “Lukaku”.