Haaland thừa nhận rất lo lắng khi thực hiện quả penalty 'cứu' Man City

Chủ nhật, 06/11/2022 - 08:12

Sau trận đấu, Erling Haaland đã chia sẻ cảm xúc của mình khi sắm vai người hùng giúp Man City giành chiến thắng 'nghẹt thở'.

Dù thi đấu thiếu người từ khá sớm, tập thể Man City đã chiến đấu kiên cường cho đến những giây phút cuối cùng, nổi bật lên trong đó là Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ đã cống hiến tất cả mọi thứ để mang về quả penalty quyết định cho Man City. Trên chấm 11m, Erling Haaland không phạm bất kỳ sai lầm nào và thành công trong việc giúp đội chủ sân Etihad giành chiến thắng.

Sau trận đấu, tiền đạo người Na Uy đã có những chia sẻ thú vị về tình huống vô cùng "nghẹt thở" kể trên: "Đây thật sự là một trong những khoảnh khắc hồi hộp nhất trong cuộc đời tôi, nhưng nó rất tuyệt vời. Thực hiện một quả phạt đền vào những phút cuối cùng, đương nhiên tôi đã rất lo lắng. Dù sao thì đây cũng là cảm giác đáng kinh ngạc đối với bản thân tôi."

Haaland "không màng thẻ vàng" để có một pha ăn mừng vô cùng bùng nổ

Trước trận đấu với Fulham, Pep Guardiola đã tiết lộ rằng tiền đạo người Na Uy có thể sẽ ra sân nhưng việc chưa hoàn toàn hồi phục khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha buộc "cất" Haaland lên băng ghế dự bị. Julian Alvarez ở vị trí cao nhất trên hàng công đã nhanh chóng để lại dấu ấn bằng cú sút "không thể cản phá" đưa Man City vượt lên dẫn trước. 

Chỉ hơn 10 phút sau đó, Fulham đã có bàn thắng gỡ hòa nhờ vào tình huống Joao Cancelo phạm lỗi trong vòng cấm. Đáng chú ý, trọng tài Darren England bất ngờ rút thẻ đỏ cho hậu vệ người Bồ Đào Nha ngay sau pha bóng kể trên, dẫn đến việc The Citizens phải chơi với 10 người trên sân.

Kể từ khoảnh khắc này, Kevin De Bruyne và Bernardo Silva phải lùi về phần sân nhà để hỗ trợ việc kiểm soát bóng

Thế cân bằng được kéo dài cho đến khi Erling Haaland được tung vào sân để thay cho Alvarez. Chân sút người Na Uy không mất quá nhiều thời gian để ghi tên mình lên bảng tỷ số, đáng tiếc rằng anh đã rơi vào thế việt vị. Đến phút bù giờ, Kevin De Bruyne che chắn bóng và tận dụng sự "non nớt" của Antonee Robinson để Erling Haaland thực hiện thành công quả đá phạt 11m.

 

Chiến thắng này một lần nữa đưa Man City tạm thời leo lên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Về phía Haaland, cầu thủ sinh năm 2000 đã có pha lập công thứ 18 và đứng trước khả năng phá vỡ kỷ lục ghi 34 bàn/mùa (42 trận) của Alan Shearer và Andrew Cole.

VIDEO: Highlights Man City - Fulham vòng 15 giải Ngoại hạng Anh

Nguồn: Man City