Khi đọc đội hình xuất phát của HAGL ở cuộc tiếp đón CLB TP.HCM, giới mộ điệu đã không khỏi sốc. Thủ môn đội trưởng Huỳnh Tuấn Linh cùng trung vệ trụ cột Nguyễn Hữu Tuấn không đăng ký trong danh sách thi đấu. Còn bộ đôi hậu vệ chạy cánh Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh cùng đội phó Lương Xuân Trường ngồi trên băng ghế dự bị.
Dù sử dụng 3 ngoại binh, cùng Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh và Trần Minh Vương, nhưng điều này không thể khỏa lấp điểm yếu ở hàng thủ của HAGL. Thậm chí, bàn thua đầu tiên ở phút 57, thủ môn Dương Văn Lợi phán đoán sai hướng bóng từ cú sút xa của Ngô Hoàng Thịnh. Chỉ một phút sau, đến lượt trung vệ Mauricio không kèm theo kèm, để tiền đạo Bygrave dắt bóng và đánh bại Văn Lợi nâng tỉ số lên 2-0.
Phút 74, Công Phượng có gỡ lại 1-2 cho HAGL. Nhưng sức tấn công yếu kém của đội chủ nhà vào cuối trận khiến họ không thể giữ lại 1 điểm dù được chơi trên sân nhà.
HAGL bất ngờ thua đội cuối bảng CLB TP.HCM
Một trận đấu tệ hại của HAGL và để lại nhiều nghi ngờ với giới mộ điệu. Trên mạng xã hội, rất đông người hâm mộ đã chỉ trích, lên án cách chơi của thầy trò HLV Kiatisak. Điều này có thể làm tổn thương đến tình yêu của người hâm mộ dành cho đội bóng phố Núi.
Trận thua của HAGL trước CLB TP.HCM tên sân nhà khiến người ta liên tưởng đến mối liên hệ thân thiết giữa 2 CLB, khi 2 ông chủ từng có những trao đổi trên trường chuyển nhượng. Mùa giải 2020, bầu Đức từng cho Công Phượng thi đấu cho CLB TP.HCM theo hợp đồng cho mượn. Và cách đây 1 tháng, bầu Đức cũng lên tiếng ông chủ của đội bóng phía Nam cũng ngỏ ý mua đứt “gà nhà”.
Chiến thắng này giúp CLB TP.HCM có 16 điểm, tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, khi hơn Sài Gòn FC 1 điểm. Cơ hội trụ hạng thắp sáng lên với thầy trò HLV Vũ Tiến Thành.