Hành trình lên Tây Giang: Viết tiếp nghĩa tình quân dân nơi biên cương

Thứ ba, 21/07/2026 - 15:06

Ngay trong đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận năm nay, Sư đoàn Phòng không 375 xác định xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tây Giang là nhiệm vụ trọng tâm. Với quyết tâm hoàn thành đúng, thậm chí vượt tiến độ, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai thi công để thầy và trò kịp đón năm học mới trong điều kiện học tập tốt nhất. Cùng với đó, đơn vị tham gia xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường và triển khai nhiều hoạt động dân vận thiết thực trên địa bàn.

Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn công tác là thôn A Hồ, nơi những căn nhà nghĩa tình dành cho gia đình ông Rơ Zâm Vinh - thương binh, nạn nhân chất độc da cam và gia đình bà A Lăng Thị Hưng - người có công với cách mạng đang dần thành hình. Tận mắt chứng kiến những mái ấm được dựng xây từ đôi bàn tay của cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Minh Đức ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hành trình lên Tây Giang: Viết tiếp nghĩa tình quân dân nơi biên cương - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Sư đoàn Phòng không 375 tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7

Hành trình lên Tây Giang: Viết tiếp nghĩa tình quân dân nơi biên cương - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375 thăm và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tham gia xây dựng trường học tại xã Tây Giang

Những ngôi nhà nghĩa tình không chỉ giúp các gia đình ổn định cuộc sống mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ đối với những người đã có nhiều cống hiến cho đất nước. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đoàn công tác cũng trao tặng nhiều phần quà đến năm gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Chiến dịch Quang Trung 2" và cuộc chạy đua với thời gian

Rời thôn A Hồ, Đoàn công tác cùng Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang Bhling Mia đến kiểm tra công trường xây dựng trường nội trú liên cấp, nơi gần 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 đang ngày đêm miệt mài thi công.

Giữa cái nắng gay gắt của miền sơn cước, tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng xẻng hòa cùng nhịp lao động khẩn trương. Từng tổ, từng nhóm đảm nhận các phần việc từ xây tường, đổ nền, vận chuyển vật liệu đến hoàn thiện các hạng mục. Mọi công việc đều được triển khai với quyết tâm hoàn thành công trình trước ngày khai giảng, để học sinh vùng cao sớm được học tập trong ngôi trường mới khang trang.

Đáng chú ý, nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia đợt dân vận lần này từng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho nhân dân trong "Chiến dịch Quang Trung" tại Đắk Lắk. Với họ, trở lại Tây Giang là sự tiếp nối tinh thần của "Chiến dịch Quang Trung" - một cuộc chạy đua mới với thời gian, khẩn trương hơn, quyết liệt hơn và trách nhiệm hơn, với mục tiêu chung là mang đến cho học sinh vùng cao một mái trường kiên cố, khang trang trước thềm năm học mới.

Hành trình lên Tây Giang: Viết tiếp nghĩa tình quân dân nơi biên cương - Ảnh 3.

Cô giáo Hồ Thị Tâm-Hiệu trưởng trường nội trú liên cấp xã Tây Giang cùng lực lượng xây dựng của Sư đoàn 375 theo dõi công trình

Trên công trường, tinh thần trách nhiệm được lan tỏa từ những cán bộ giàu kinh nghiệm. Đại úy QNCN Võ Văn Chung, nhân viên doanh trại Ban Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn 282, luôn tỉ mỉ hướng dẫn đồng đội từng hạng mục kỹ thuật, bảo đảm công trình đúng thiết kế, đúng chất lượng. Thiếu tá Phạm Trọng Hóa, Trợ lý Ban Doanh trại, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn, trực tiếp điều phối vật tư, tổ chức lực lượng thi công khoa học để các hạng mục được triển khai liên tục. Phía sau những nhịp thi công ấy, Thiếu tá QNCN Hồ Trọng Quang, lái xe Phòng Tham mưu Sư đoàn, ngày đêm vượt những cung đường đèo dốc hiểm trở vận chuyển người và vật tư, góp phần bảo đảm mọi hoạt động diễn ra thông suốt, an toàn.Có mặt tại công trường, Đoàn công tác đã gặp gỡ, động viên tập thể cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang. Chứng kiến công trình từng ngày hoàn thiện, cô giáo Hồ Thị Tâm, Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ: "Ngày nào chúng tôi cũng ra công trường theo dõi tiến độ. Thật ngạc nhiên khi thấy các anh bộ đội làm việc rất bài bản, tay nghề chẳng kém những người thợ chuyên nghiệp. Chúng tôi rất tin tưởng công trình sẽ hoàn thành đúng kế hoạch để các em có điều kiện học tập tốt hơn."

Hành trình lên Tây Giang: Viết tiếp nghĩa tình quân dân nơi biên cương - Ảnh 4.

Cán bộ chiến sĩ sư đoàn 375 xây nhà giúp hộ gia đình chính sách Bà A Lăng Thị Hưng, thôn A Hồ, xã Tây Giang, tp Đà Nẵng

Động viên lực lượng thi công, Đại tá Nguyễn Minh Đức biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhấn mạnh: "Mỗi viên gạch các đồng chí đặt xuống hôm nay là nền móng cho tương lai của các em học sinh vùng cao. Dù còn nhiều khó khăn, toàn đơn vị phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành công trình trước thời hạn, bảo đảm chất lượng để thầy và trò kịp bước vào năm học mới."

Mang văn hóa đến với đồng bào vùng cao

Bên cạnh các hoạt động giúp dân, Sư đoàn 375 còn tổ chức chương trình chiếu phim lưu động với chủ đề "Mang văn hóa đến vùng cao biên giới", mang đến món quà tinh thần ý nghĩa cho đồng bào Cơ Tu.

Khi màn đêm buông xuống, sân trung tâm xã Tây Giang rộn ràng tiếng nói cười. Đông đảo bà con quây quần bên màn chiếu, chăm chú theo dõi những thước phim về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn Phòng không 375 cùng các bộ phim cách mạng.

Hành trình lên Tây Giang: Viết tiếp nghĩa tình quân dân nơi biên cương - Ảnh 5.

Đội Điện ảnh Sư đoàn chiếu phim tài liệu chờ đón bà con nhân dân đến xem

Hành trình lên Tây Giang: Viết tiếp nghĩa tình quân dân nơi biên cương - Ảnh 6.

Gia đình Cựu chiến binh Bling Hú ở thôn A Hồ, xã Tây Giang đến xem phim ''Lời nguyện tri ân'' do Đội Điện ảnh sư đoàn 375 phục vụ

Thiếu tá QNCN Hoàng Trung Dũng, Đội trưởng Đội Điện ảnh Sư đoàn chia sẻ: "Ngay từ sớm, nhiều cựu chiến binh và người dân đã mong muốn được xem các bộ phim về đề tài chiến tranh để ôn lại ký ức một thời. Đó là niềm vui, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục mang văn hóa đến với đồng bào vùng cao."

Không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, đêm chiếu phim còn góp phần vun đắp tình cảm quân - dân, để hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng gắn bó trong lòng đồng bào nơi biên giới..

Quyết tâm hoàn thành công trình trước tiến độ

Theo kế hoạch, các hạng mục xây dựng trường học dự kiến hoàn thành vào trung tuần tháng Tám. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành sớm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 đã chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công ngay từ những ngày đầu.

Thượng tá Từ Dương Trung, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 375, Chỉ huy trưởng đợt hành quân giúp dân khẳng định: "Chúng tôi xác định thực hiện 60 ngày đêm thi công với quyết tâm cao nhất. Toàn đơn vị tổ chức chia ca, chia kíp liên tục, tranh thủ làm ngày, làm đêm, không quản nắng nóng hay mưa rừng để hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu."

Hành trình lên Tây Giang: Viết tiếp nghĩa tình quân dân nơi biên cương - Ảnh 7.

Cán bộ chiến sĩ sư đoàn 375 xây nhà giúp hộ gia đình chính sách Bà A Lăng Thị Hưng, thôn A Hồ, xã Tây Giang, tp Đà Nẵng

Tinh thần ấy được thể hiện rõ trên công trường mỗi khi ngày dần khép lại. Ánh điện lại sáng rực giữa núi rừng Tây Giang, hòa cùng tiếng máy, tiếng búa và những lời động viên nhau làm việc tạo nên nhịp lao động khẩn trương. Mỗi ngày trôi qua, từng hạng mục lại hoàn thiện thêm một bước, đưa công trình đến gần ngày bàn giao, mang theo niềm hy vọng về một năm học mới trong những ngôi trường khang trang, an toàn.

Ông Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, xúc động bày tỏ: "Chỉ ít ngày nữa Tây Giang sẽ bước vào mùa mưa. Nếu không có sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375 thì việc thi công sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chính quyền và nhân dân địa phương rất tin tưởng, cảm ơn các đồng chí đã dành nhiều tình cảm cho Tây Giang."

Khép lại chuyến công tác, những ngôi nhà nghĩa tình đang dần thành hình, công trình trường học đã đạt gần 70% khối lượng và vẫn được thi công khẩn trương để kịp hoàn thành trước ngày khai giảng. Trên công trường, những ánh đèn vẫn sáng suốt đêm, phản chiếu tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375.

Hành trình lên Tây Giang: Viết tiếp nghĩa tình quân dân nơi biên cương - Ảnh 8.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375 tham gia làm các hạng mục công trình bất kể thời tiết nắng mưa

Rời Tây Giang, điều đọng lại không chỉ là những công trình đang từng ngày vươn lên giữa đại ngàn, mà còn là hình ảnh người lính Phòng không - Không quân lặng lẽ cống hiến bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình. Mỗi viên gạch được đặt xuống, mỗi mái nhà được dựng lên và mỗi công trình được hoàn thiện đều góp phần bồi đắp tình đoàn kết quân - dân, tô thắm phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" và củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc. Đó cũng là những dấu ấn đẹp mà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375 để lại trong lòng đồng bào Tây Giang hôm nay.

Bài, ảnh: Duy Đức