Điểm nhấn của trận đấu này lại một lần nữa không thể không nhắc đến màn trình diễn chói sáng của Anthony Martial. Tiền đạo người Pháp xứng đáng là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận đấu.
Không chỉ 'bỏ túi' cho riêng mình 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Martial cũng có công rất lớn trong bàn thắng còn lại. Tiền đạo sinh năm 1995 có tình huống thoát xuống chạm bóng tinh tế loại bỏ thủ thành Ryan Matthews để Van De Beek thực hiện cú căng ngang cho Rashford đệm bóng vào khung thành trống.
Martial liên tục lập công trong những trận đấu gần đây
Chỉ trong hơn 1 tháng, Martial đã cho thấy sự 'hồi sinh' khi được đặt vào tay của tân HLV Erik ten Hag. Bên cạnh đó, cặp đôi của Tam Sư là Marcus Rashford và Jadon Sancho cũng nằm trong diện 'hồi sinh' khi cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.
Không ít lần trong trận đấu này nói riêng và tổng thể 3 trận đấu vừa qua nói chung, người hâm mộ Quỷ Đỏ chứng kiến những pha phối hợp nhịp nhàng và những tình huống hoán đổi vị trí làm chao đảo hàng phòng ngự đối phương của bộ ba Rashford-Martial-Sancho.
Không chỉ Martial, Rashford và Sancho cũng đã tìm lại sự tự tin vốn có
Cùng nhau, bộ ba RMS đã đem về cho Man United tổng cộng 7 bàn thắng (chưa tính số lần kiến tạo) chỉ trong 3 trận đấu gần nhất. Nhìn vào sự thay đổi đến từ bộ ba RMS, có thể thấy HLV Erik ten Hag đã có thể xua tan đi nỗi lo không có Ronaldo trong lòng các CĐV Quỷ Đỏ.
Mặc dù nhà cầm quân 52 tuổi từng lên tiếng rằng ngôi sao số một của đội là Cristiano Ronaldo 'không phải để bán' và ông vẫn sẽ cần tiền đạo người Bồ trong mùa giải sắp tới.
Nhưng với sự xuất sắc của tam tấu mới nổi, Ten Hag đã có thể gửi 1 thông điệp đanh thép đến Ronaldo rằng anh không còn ở vị thế độc tôn.
Vị trí của Ronaldo không còn là bất khả xâm phạm tại Old Trafford
Trong những cuộc đối đầu sắp tới, không có lý do gì để HLV Erik ten Hag tiếp tục trao cơ hội cho Rashford, Martial hay Sancho và nếu tiếp tục giữ được mối liên kết nhịp nhàng và biến ảo như trong những trận đấu gần đây, tam tấu RMS sẽ đóng vai trò đầu tàu trên bước đường tìm lại vị thế của Man United.