HLV Nhật Bản 'khóc như mưa' khi đội nhà bị chế giễu thậm tệ

Thứ hai, 10/10/2022 - 08:52

HLV người Nhật Bản - Michiteru Mita đã khóc nức nở khi U17 Bắc Mariana bị chỉ trích vì nhận tới 34 bàn thua.

Huấn luyện viên của một trong những quốc gia nhỏ bé nhất của bóng đá - Bắc Mariana đã rơi nước mắt sau khi đội bóng của ông bị đánh bại bởi Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới.

VIDEO: Bắc Mariana 0-23 Australia

Sau khi bị Australia thắng với tỉ số 23-0 trong trận đấu đầu tiên, họ phải đối mặt với Trung Quốc. Một trận thua là không thể tránh khỏi nhưng "Blue Ayuyu" đã thi đấu rất tốt để giữ cho Trung Quốc không ghi bàn trong 12 phút đầu tiên, trước khi thua chung cuộc 11-0.

Thủng lưới 34 bàn sau 2 trận đấu khiến đoàn quân của HLV Michiteru Mita bị chế giễu trên mạng xã hội. Điều này khiến nhà cầm quân người Nhật Bản không kìm nén được cảm xúc mà khóc như mưa trong phòng họp báo.

VIDEO: Bắc Mariana 0-11 Trung Quốc

HLV Michiteru Mita nói trong nước mắt: "Tôi biết chúng tôi là đội bóng nhỏ. Tôi đã xem tất cả các bình luận trên Facebook, họ nói rằng chúng tôi không nên ở đây. Các học trò của tôi đều thấy điều đó. Chúng tôi biết mình còn rất nhỏ và trẻ.

Nhưng chúng tôi cố gắng phát triển bóng đá, và chúng tôi đang sử dụng bóng đá để phát triển cộng đồng. Những người trẻ, họ cần một cái gì đó để mơ ước. Được trở thành cầu thủ của đội tuyển quốc gia là một giấc mơ hoang dã của người dân đảo chúng tôi, giấc mơ của các cầu thủ chúng tôi. 

Cần có điều gì đó để thúc đẩy họ. Đó là lý do tại sao giải đấu quốc tế này rất quan trọng để động viên và chắp cánh ước mơ cho các chàng trai của chúng tôi.