Không ít người đặt niềm tin vào Pau FC trong cuộc tiếp đón Saint-Etienne rạng sáng nay. Đội chủ nhà là đội duy nhất chưa biết đến mùi chiến thắng ở Ligue 2 2022/23, trong khi các vị khách vừa danh tiếng, vừa có tinh thần lên cao sau màn hủy diệt Bastia 5-0 vòng trước.
Tuy vậy khi hồi còi mãn cuộc vang lên, đoàn quân do HLV Didier Tholot dẫn dắt mới là những người cảm thấy tiếc nuối vì vuột mất chiến thắng. Pau đã ngược dòng dẫn trước đội khách 2-1 nhờ cú đúp của Henri Saivet và còn thi đấu hơn người, nhưng lại bị gỡ hòa 2-2 chung cuộc.
Pau hòa đáng tiếc.
HLV Tholot chia sẻ qua MaLigue2 sau trận: "Tôi không hoàn toàn hài lòng. Khi thi đấu hiệp 2 như thế, có lợi thế quân số 11 so với 10 và dẫn trước 2-1, chúng tôi không được hứng chịu bàn thua thứ 2. Chúng tôi đã không thể kiểm soát các đợt phản công của đối thủ và cũng không ghi được bàn thắng thứ 3.
Pau phải hiệu quả hơn trong phạm vi 30 mét cuối phần sân đối thủ, bởi lẽ chúng tôi có nhiều tình huống để định đoạt trận đấu. Trong bóng đá, điều khó khăn nhất là ghi bàn."
Saivet đạt phong độ cao với 4 bàn thắng qua 3 trận gần nhất.
Thuyền trưởng Pau đặc biệt khen ngợi Saivet - ngôi sao đang chiếm vị trí của Nguyễn Quang Hải trong đội hình xuất phát: "Trận này chúng tôi lại ghi bàn nhờ 2 pha sút phạt của Henri. Cậu ấy chỉ thiếu nhịp độ chơi bóng để có thể trở lại. Chúng tôi biết chất lượng của Henri và tin tưởng cậu ấy bất chấp 1 năm rưỡi không thi đấu. Henri đã đền đáp đầy đủ niềm tin của Pau trên sân. Tuy nhiên thật lòng thì tôi có 1 cảm giác của công việc dang dở tối nay."