HLV PSG xác nhận quan hệ giữa Messi và Mbappe sau World Cup 2022

Thứ tư, 28/12/2022 - 15:43

HLV Galtier lên tiếng giữa những suy đoán mối quan hệ Messi và Mbappe rạn nứt sau cuộc đối đầu ở chung kết World Cup 2022.

Nhà cầm quân của CLB PSG, HLV Christophe Galtier muốn làm rõ những nghi ngờ mối quan hệ giữa khi Messi và Mbappe sắp trở lại thi đấu cho đội bóng thành Paris ở chặng còn lại trong mùa giải hiện nay sau World Cup 2022.

"Mbappe và cả chúng tôi không muốn bình luận về cách mà họ ăn mừng, đó là câu chuyện riêng của người dân Argentina. Ngoài ra, cậu ấy cũng không bận tâm về hành động của thủ môn đó (Emiliano Martinez)".

Mbappe sẵn sàng thi đấu cho PSG trong lúc Messi vẫn vắng mặt

Cũng trong bài phỏng vấn, HLV Galtier đồng thời xác nhận mối quan hệ giữa Messi và Mbappe vẫn đang rất tốt, hoàn toàn không xảy ra mâu thuẫn như những lời đồn. Thậm chí, "cậu bé vàng" còn gửi lời chúc mừng tới người đàn anh của mình sau chức vô địch, và điều này khiến ban lãnh đạo PSG đang cảm thấy rất hài lòng.

"Tôi đã xem một số đoạn clip khác sau trận chung kết World Cup 2022, cho thấy Mbappe hoàn toàn tôn trọng Messi. Cả 2 đã bắt tay và ôm nhau, Mbappe cư xử rất đúng mực dù rất buồn và thất vọng khi tuyển Pháp thua trận. Cậu ấy không chỉ chúc mừng Messi mà cả với HLV Scaloni (tuyển Argentina). Điều này rất quan trọng với chúng tôi, cho thấy cả 2 cầu thủ đều có sự tôn trọng lẫn nhau dù có sự va chạm hay cạnh tranh khi thi đấu”, HLV PSG chia sẻ.

Dù thất bại nhưng Mbappe vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối tới người đàn anh của mình.

Nhân tiện, ông Galtier cũng tiết lộ luôn về việc Messi sẽ quay trở lại CLB để tập luyện vào ngày 2/1/2023. 

Trước đó, sau trận chung kết World Cup 2022 với tuyển Argentina đăng quang ngôi vô địch khi đánh bại tuyển Pháp 4-2 bằng loạt sút luân lưu (hòa 3-3 kịch tính trong 90 phút chính thức và 2 hiệp phụ). Điều này đã dấy lên nỗi lo của người hâm mộ PSG về việc Mbappe và Messi sẽ có mâu thuẫn, đặc biệt là sau khi tiền đạo người Pháp bị thủ thành Emiliano Martinez và người dân Argentina chế nhạo một cách không thương tiếc.