Bi kịch tại sân vận động Kanjuruhan đã lấy đi tính mạng của hàng trăm người Indonesia. Sau thất bại của Arema trước Persebaya, nhiều cổ động viên đội chủ nhà không giữ được bình tĩnh và tràn vào sân, dẫn đến giao tranh với lực lượng an ninh. Cảnh sát đã dùng tới hơi cay, gây ra cảnh hỗn loạn khi đám đông tìm đường thoát thân và giẫm đạp lên nhau.
Sau vụ việc, giới mộ điệu xứ vạn đảo đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI phải chịu trách nhiệm. Trong số các lãnh đạo PSSI, Chủ tịch Mochamad Iriawan là người bị bủa vây bởi áp lực nặng nề nhất từ làn sóng đòi ông từ chức.
Mức độ tín nhiệm của Chủ tịch Iriawan bị giảm sút nghiêm trọng sau sự cố kinh hoàng.
Đáp lại sự công kích từ dư luận, Iriawan từng nói rằng: "Mọi người có thể nói bất kỳ điều gì." Gần đây, quan chức cấp cao nhất của PSSI còn nhận được sự bênh vực từ HLV Shin Tae-yong. Thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia đe dọa từ chức nếu Iriawan bị buộc phải rời cương vị.
Dù sao sau 2 tuần kể từ thảm kịch ở Kanjuruhan, người đứng đầu PSSI cũng vừa có động thái xoa dịu tình hình. Trả lời phỏng vấn được Oke Bola dẫn lại, Iriawan cuối cùng đã nói lời xin lỗi: "Trên tất cả, tôi muốn thay mặt cho liên đoàn tạ lỗi về những gì đã xảy ra trong thảm kịch. PSSI chịu hoàn toàn trách nhiệm."
Iriawan có mối quan hệ tốt với HLV Shin Tae-yong.
Oke Bola cho hay Iriawan vẫn không có ý định từ chức. Thay vào đó, PSSI sẽ tập trung phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác để xử lý hệ quả vụ việc.