Ở trận tranh hạng 3 U19 Đông Nam Á 2022, U19 Thái Lan đã chơi không tệ và có bàn mở tỉ số trước. Tuy nhiên, họ không giữ được lợi thế khi để Việt Nam gỡ hòa và vào loạt luân lưu đầy may rủi. Trên chấm 11m, người Thái đã để thua 3-5 và ngậm ngùi nhìn Việt Nam giành hạng 3.
U19 Thái Lan đứng hạng 4 chung cuộc.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Salvador Valero Garcia đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ Thái Lan vì không thể dẫn dắt đội tuyển U19 nước này đạt được mục tiêu mà CĐV xứ Chùa Vàng mong muốn là vô địch giải đấu hoặc thắng U19 Việt Nam.
HLV Salvador Valero Garcia nói: "Trước tiên, tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ đá banh vì chúng tôi không thể giành chức vô địch theo mục tiêu của mọi người. Chúng tôi rất hiểu mong đợi của người hâm mộ. Chúng tôi sẽ coi trận thua này là bài học kinh nghiệm trong tương lai".
Người Thái thiếu bản lĩnh trong loạt luân lưu.![]()
![]()
Thuyền trưởng U19 Thái Lan thẳng thắn cho rằng các học trò của ông đã chơi tốt hơn U19 Việt Nam. Tuy nhiên, may mắn đã không đứng về "Voi chiến" khi thể lực giảm sút khiến họ không thể dứt điểm trận đấu trong 90 phút chính thức.
Ông Garcia cho rằng người Thái thua vì yếu thể lực.![]()
![]()
"U19 Thái Lan đã bắt đầy trận đấu này rất tốt. Các cầu thủ tuân thủ chiến thuật và có bàn dẫn trước. Tuy nhiên đây là trận cuối cùng, thể lực của các cầu thủ không được đảm bảo. Như các bạn thấy chúng tôi đã để cho Việt Nam gỡ hòa và thua trên chấm phạt đền", ông Garcia tiếc nuối.