Sau hơn hai tháng hoạt động với nhiều điểm nhấn ấn tượng, hành trình của Dạ Khúc Tháng Tư 2026 chính thức đi tới hồi kết với đêm nhạc giàu cảm xúc. Góp phần tạo nên dấu ấn cho chương trình là sự xuất hiện của hai khách mời được mong chờ 'anh Bờ Vai' Vương Bình và ca sĩ Kiên Trịnh.
Điểm nhấn của đêm nhạc hội khiến cả khán phòng vỡ òa là sự xuất hiện của nam ca sĩ Vương Bình. Lần đầu đến với 'thánh đường Học viện', anh mang tới loạt ca khúc quen thuộc từng 'gây sốt' trên mạng xã hội. Âm nhạc huyền diệu được mở ra với bản tình ca Thành phố phía đông, đưa người đọc phiêu du tới miền ký ức chan chứa những kỷ niệm thơ ngây của mối tình đầu.

Nam ca sĩ Vương Bình 'chào sân' trường Báo với khúc tình ca 'Thành phố phía Đông'. Ảnh: BTC
Tiếp nối là Thanh Tân với giai điệu tươi sáng nhưng vẫn phảng phất nét hoài niệm, khiến cả hội trường hòa giọng theo từng câu hát. Khép lại phần trình diễn, Ngày buồn tháng nhớ năm thương như một lời tạm biệt dịu dàng, đưa khán giả lắng lại trong những cảm xúc rất riêng của tuổi trẻ.

Cả hội trường đồng thanh hát vang theo giai điệu quen thuộc của ca khúc 'Thanh Tân'. Ảnh: BTC

'Anh Bờ Vai' Vương Bình gửi câu chào tạm biệt tới khán giả Dạ Khúc bằng lời hát của 'Ngày buồn tháng nhớ năm thương'. Ảnh: BTC
Bên cạnh đó, Kiên Trịnh mang đến màu sắc khác cho không gian âm nhạc với những bản indie mộc mạc kết hợp cùng guitar. Mở đầu bằng lời hát vui tươi của 'Bên trái', nam ca sĩ mang tới giai điệu vừa bắt tai vừa gần gũi với phong cách trình diễn giản dị, chân thật.

Toàn thể khán giả hòa nhịp cùng giai điệu vui tươi, quen thuộc của ca khúc 'Bên trái'. Ảnh: BTC
Kiên Trịnh còn cho thấy một cá tính tự do và phóng khoáng, không ngại ngần sợ hãi qua khúc hát Trái tim màu lửa. Tinh thần đó tiếp tục được duy trì qua nhịp điệu chậm rãi mang đậm tính suy tư của Nghe nhạc anh mỗi khi buồn.
Ba ca khúc với ba sắc thái khác nhau đã tạo nên một mạch cảm xúc liền mạch, gửi gắm thông điệp về việc sống trọn vẹn với đam mê và những rung động của tuổi trẻ.

Kiên Trịnh ghi dấu ấn với phong cách trình diễn gần gũi, giàu cảm xúc. Ảnh: BTC
Với hai màu sắc âm nhạc riêng biệt, Vương Bình và Kiên Trịnh đã cùng nhau dẫn dắt cảm xúc khán giả qua nhiều cung bậc khác nhau. Sự xuất hiện của bộ đôi không chỉ góp phần hoàn thiện bức tranh âm nhạc của đêm diễn, mà còn tạo nên một điểm nhấn đáng nhớ trong hành trình Dạ Khúc Tháng Tư 2026.