Từ thành phố mang tên Bác gửi trọn nghĩa tình đến tuyến đầu
Tối 15/8/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình giao lưu nghệ thuật "Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc" năm 2026 với chủ đề "Từ thành phố mang tên Bác - Gửi trọn nghĩa tình đến tuyến đầu Tổ quốc" đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động.

Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, trở thành một điểm hẹn đặc biệt của tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần trách nhiệm cộng đồng.
Không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, đêm giao lưu còn là cầu nối giữa hậu phương với tuyến đầu, giữa đất liền với biển đảo, giữa hàng triệu trái tim nơi thành phố với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác tại những địa bàn biên giới, hải đảo xa xôi.
Đặc biệt, tại chương trình, hơn 55 tỷ đồng đã được các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và cá nhân đăng ký, đóng góp cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" của Thành phố.
Con số ấy mang ý nghĩa vượt lên trên giá trị vật chất. Đó là sự kết tinh của lòng yêu nước, tinh thần tương thân tương ái và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong mỗi khoản đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều có sự gửi gắm của hậu phương đối với những người đang ngày đêm bám biển, bám đảo, giữ từng tấc đất, sải biển và vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ nhận thức đến những hành động thiết thực
Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", nhấn mạnh vai trò của sự đồng hành từ nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, từ khi thành lập đến nay, Quỹ luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành, bền bỉ của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
"Mỗi sự ủng hộ dù ít hay nhiều, mỗi công trình, phần quà dù lớn hay nhỏ đều gửi gắm tình cảm của đồng bào, là niềm tin yêu và sự đồng hành vững chắc cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới, biển, đảo quê hương", bà Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ.
Theo bà, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo là sự nghiệp lâu dài, liên tục, đòi hỏi phải bắt đầu từ nhận thức và được cụ thể hóa bằng hành động của mỗi người.
Từ quan điểm đó, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực hướng về biên giới, biển đảo.
Mục tiêu xuyên suốt là để ở bất cứ nơi nào Tổ quốc cần, nơi đó có sự đồng hành của nhân dân; nơi nào cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, nơi đó có tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia của hậu phương.
Những giai điệu nối liền đất liền với Trường Sa
Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là không gian nghệ thuật được xây dựng xoay quanh tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo và hình ảnh người chiến sĩ nơi tuyến đầu.
Những ca khúc hào hùng nhưng cũng đầy sâu lắng về quê hương, biển đảo được các nghệ sĩ chuyên nghiệp thể hiện cùng sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng và Hải quân.

Sự hòa quyện giữa nghệ thuật và những câu chuyện thực tế tạo nên một không gian giàu cảm xúc. Ở đó, hình ảnh người lính nơi biên cương, hải đảo không còn xa cách mà trở nên gần gũi qua những câu chuyện đời thường, những khó khăn, niềm vui và sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Đặc biệt, chương trình năm nay lần đầu tiên tổ chức kết nối trực tiếp với điểm cầu quần đảo Trường Sa. Qua màn ảnh, hình ảnh đời sống, sinh hoạt và công tác của cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trên đảo được truyền tải trực tiếp đến khán giả tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Giữa nắng gió khắc nghiệt của biển khơi, những người lính vẫn ngày đêm bám đảo, bám biển, giữ vững vị trí chiến đấu và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Khoảnh khắc kết nối ấy đã tạo nên sự xúc động đặc biệt. Khoảng cách địa lý hàng trăm hải lý dường như được rút ngắn bởi tình cảm và niềm tin. Đất liền nhìn thấy Trường Sa, Trường Sa cảm nhận được hơi ấm từ đất liền.
Đó cũng chính là thông điệp sâu sắc mà chương trình muốn gửi gắm: Biển đảo luôn hiện diện trong trái tim của hậu phương và hậu phương luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc của tuyến đầu.
Hơn 552 tỷ đồng cho hành trình 12 năm
Đằng sau một đêm nghệ thuật là cả một hành trình dài của sự chung tay, đồng hành và trách nhiệm.
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2014 đến nay, hệ thống Mặt trận các cấp của Thành phố đã tiếp nhận hơn 552 tỷ đồng đóng góp cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc".
Nguồn lực này đã được chuyển hóa thành nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần chăm lo đời sống, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các địa bàn biên giới, biển đảo.
Trong 12 năm, Thành phố đã tổ chức hơn 300 đoàn công tác đến thăm, động viên và trao quà tại các vùng biên giới, hải đảo.
Hàng trăm công trình dân sinh được triển khai, trong đó có 105 "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới", 19 công trình "Nước ngọt vùng biên" cùng nhiều hoạt động hỗ trợ đời sống nhân dân.
Đáng chú ý, hàng chục tỷ đồng được dành cho chương trình "Vì Trường Sa xanh", góp phần phủ xanh các đảo đá, cải thiện cảnh quan và điều kiện sinh hoạt tại huyện đảo Trường Sa.
Cùng với hoạt động hỗ trợ trực tiếp, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng. Đã có 11 chương trình truyền hình trực tiếp "Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc" được tổ chức, góp phần đưa hình ảnh tuyến đầu đến gần hơn với người dân Thành phố và cả nước.
Những con số ấy cho thấy sự hướng về biên giới, biển đảo không phải là hoạt động nhất thời mà đã trở thành một hành trình bền bỉ, liên tục, được vun đắp qua nhiều năm.
Vinh danh những tấm lòng vì cộng đồng
Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức vinh danh, trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.
Các tập thể, cá nhân được ghi nhận vì những đóng góp nổi bật trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ nhân dân năm 2025; đồng thời có thành tích trong tổ chức và phục vụ các đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam, Nhà giàn DK1 năm 2026.
Sự ghi nhận ấy không chỉ dành cho những đóng góp về vật chất mà còn là sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và những cống hiến thầm lặng vì cộng đồng.
Bởi phía sau mỗi công trình, mỗi phần quà hay chuyến công tác là biết bao con người đã góp sức. Người đóng góp tiền của, người đóng góp công sức, người trực tiếp đến với vùng biên giới, hải đảo; tất cả cùng chung một mong muốn là tiếp thêm sức mạnh cho tuyến đầu.
Khi hậu phương trở thành điểm tựa
Đêm giao lưu nghệ thuật khép lại, nhưng thông điệp về tình yêu Tổ quốc và sức mạnh đại đoàn kết vẫn tiếp tục lan tỏa.
Hơn 55 tỷ đồng được đóng góp tại chương trình năm 2026 là minh chứng mới cho một truyền thống đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đó là truyền thống luôn hướng về những nơi gian khó, luôn sẻ chia với những người đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Từ Thành phố Hồ Chí Minh, những nghĩa tình ấy sẽ tiếp tục được nối dài đến biên giới, biển đảo. Những mái ấm, công trình nước sạch, hàng cây xanh, phần quà hay những chuyến thăm không chỉ mang giá trị vật chất mà còn truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: Tuyến đầu không bao giờ đơn độc.
Trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sức mạnh không chỉ nằm ở những con tàu ngoài khơi hay những người lính nơi biên cương, mà còn được tạo nên từ hàng triệu trái tim ở hậu phương.
Khi hậu phương đồng lòng, tuyến đầu thêm vững chắc. Khi tình yêu nước được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, tinh thần đại đoàn kết càng trở thành nguồn sức mạnh to lớn.
Và từ thành phố mang tên Bác, những tấm lòng nghĩa tình vẫn đang tiếp tục hướng về nơi đầu sóng, cọc rào, góp phần dựng xây một hậu phương vững chắc để những người lính nơi tuyến đầu yên tâm hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng: giữ gìn từng tấc đất, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.
Tấn Tài