Indonesia công bố số nạn nhân vụ bạo loạn bóng đá, cả thế giới đau thương

Thứ hai, 03/10/2022 - 09:19

Indonesia xác nhận có tới hơn 400 nạn nhân, trong đó có 125 người tử vong trong vụ bạo loạn kinh hoàng hôm 1/10.

Thảm kịch bạo loạn dẫn tới hàng trăm người chết diễn ra sau trận đấu giữa 2 CLB Arema FC và Persebaya Surabaya thuộc vòng 11 giải Liga 1 (VĐQG Indonesia).

Ban đầu, Indonesia công bố có 127 người chết. Tuy nhiên sau đó, Đông Java cho biết số nạn nhân lên tới 174 người. Dù vậy vẫn chưa có con số nạn nhân chính xác đã thiệt mạng liên quan đến vụ việc đau thương này.

Có chính xác 125 người tử vong.Thi thể của các nạn nhân xấu số.

Trong tuyên bố mới đây, Bộ trưởng Điều phối Phát triển nhân lực và Văn hóa Indonesia, Muhadjir Effendy xác nhận chỉ có 125 người tử vong. Ông Effendy nói: "Kết quả cuối cùng về nạn nhân đã được xác minh bởi tất cả các bên bao gồm cả cảnh sát và ban tổ chức là 448 nạn nhân gồm 125 người chết, 21 bị thương nặng và 302 bị thương nhẹ".

Có tất cả 448 nạn nhân của vụ việc này.

Chủ tịch AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa sốc trước thảm kịch của bóng đá Indonesia: "Tôi rất sốc và đau buồn khi biết tin bi thảm đến từ Indonesia, đất nước yêu bóng đá. Thay mặt AFC và gia đình bóng đá châu Á, tôi gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân, đồng thời cầu nguyện sự hồi phục nhanh chóng cho những người bị thương. Chúng tôi cũng muốn bày tỏ sự chia sẻ về sự cố đối với PSSI và các CLB".

CĐV quá khích lao xuống sân.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cũng bày tỏ đau lòng: "Đây là một ngày đen tối nhất cho tất cả những người đang tham gia vào công tác bóng đá. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân trong vụ việc thương tâm này. Với FIFA và cộng đồng bóng đá toàn cầu, tất cả những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hiện nay đều dành cho các nạn nhân".

VIDEO: Khoảnh khắc bạo loạn xảy ra

Vụ việc bắt nguồn khi Arema FC để thua 2-3 trước Persebaya Surabaya. Các CĐV quá khích của Arema đã lao xuống sân để tấn công trọng tài, cầu thủ và nhân viên an ninh. Lực lượng vũ trang đã phải nổ súng hơi cay trấn áp, vô tình khiến các khán đài hoảng loạn tháo chạy dẫn đến tình trạng giẫm đạp.