Thời gian gần đây, người hâm mộ Man United có lẽ đã quá ngao ngán với những thông tin chuyển nhượng "không thể tin được" của đội bóng con cưng, đặc biệt là ở vị trí trung phong.
Sau khi bị RB Leipzig "nẫng tay trên" tiền đạo trẻ Benjamin Sesko, M.U đã phải vội vàng "quay xe" và từ bỏ thương vụ chiêu mộ "lão tướng" Marko Arnautovic trước làn sóng phản đối quá mạnh mẽ từ các CĐV nhà.
Hiện tại, M.U vẫn tiếp tục phải loay hoay tìm và chiêu mộ một trung phong mới trước khi phiên chợ Hè khép lại vào đầu tháng 9 để có thể giải quyết bài toán nhân sự mỏng ở vị trí số 9.
Erik ten Hag đang thực sự đau đầu với vị trí trung phong của M.U sau khi Benjamin Sesko đã khước từ Quỷ đỏ để gia nhập RB Leizpig
Và nếu thực sự rơi vào thế đường cùng và không thể mua được tiền đạo nào, HLV Erik ten Hag và Quỷ đỏ có thể cân nhắc nhờ sự trợ giúp "khẩn cấp" từ một gương mặt thân quen dưới thời của HLV Sir Alex Ferguson. Đó là tiền đạo Javier Hernandez hay còn được biết đến với biệt danh "Hạt đậu nhỏ".
Chia sẻ trước giới truyền thông, Chicharito khẳng định bản thân anh sẵn sàng trở lại và cống hiến không công cho M.U nếu được đội bóng cũ đưa ra lời đề nghị:
"Nếu Man United kêu gọi, tôi sẽ lập tức trở lại và sẵn sàng thi đấu không lương. Tôi rất sẵn sàng cho điều đó.
"Dù vậy, tôi cũng muốn tôn trọng với CLB chủ quản của mình. Bản thân tôi cũng đang thi đấu ổn định. Tâm trí tôi hiện tại đang tập trung vào việc hướng đến mục tiêu giành được danh hiệu cùng Los Angeles Galaxy.
"Chuyện tương lai sẽ chỉ có tương lai mới biết được. Hiện tại, tôi vẫn đang toàn tâm toàn ý cống hiến cho LA."
Javier Hernandez - cầu thủ mà không một người hâm mộ nào của M.U có thể ghét bỏ được
Không một người hâm mộ chân chính của Quỷ đỏ có thể quên được Javier Hernandez - một con cáo già trong vòng cấm đội lốt một chàng trai trẻ có gương mặt hồn nhiên đến từ Mexico.
Ngay trong mùa giải đầu tiên cập bến M.U, Chicharito đã lập tức gây được ấn tượng mạnh với bàn thắng "tự sút vào mặt" rất hài hước vào lưới Chelsea trong trận tranh Siêu cúp nước Anh hồi năm 2010.
Và trong mùa giải năm đó, chàng tân binh 22 tuổi đã liên tục khiến các CĐV phải nhắc đến tên mình khi được đến 13 bàn thắng chỉ sau 27 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.
Chicharito gắn bó 5 năm với sân Old Trafford trước khi ngậm ngùi chia tay Quỷ đỏ vào năm 2015. Và giờ, Chicharito đã 34 tuổi và là đầu tàu trên hàng công của CLB Los Angeles Galaxy tại giải nhà nghề Mỹ (MLS).
Ở tuổi 34, Chicharito đang dần khép lại sự nghiệp cầu thủ của mình trên đất Mỹ
Bên cạnh gửi đến M.U một lời đề nghị cực kỳ rộng lượng và giàu tình cảm, Javier Hernandez cũng đã đưa ra những cảm nhận của bản thân về tình hình hiện tại của M.U kể từ khi thầy cũ Sir Alex Ferguson chia tay đội bóng:
"M.U cần phải vượt qua được một thực tế đó là Sir Alex Ferguson đã không còn ở CLB.
"Chắc chắn là trong chúng ta, ai cũng đều muốn M.U sẽ có được một người HLV tương tự như ông ấy. Nhưng Sir Alex giờ đã không còn dẫn dắt CLB và mọi thứ sẽ không bao giờ được trở lại như xưa.
"Thật tình mà nói, tôi không cảm thấy ngạc nhiên về những gì đã xảy ra với M.U bởi sẽ không hề dễ để có được một vị chiến lược gia đã quản lý và lèo lái đội bóng trong suốt 26 năm giống như cái cách mà Sir Alex đã làm được.
"Điều đó chẳng khác gì là trúng số vậy. Liệu những HLV kế nhiệm có thể làm được 80% khả năng của Sir Alex hay không?"
Chicharito cho rằng M.U cần phải gác lại quá khứ huy hoàng thời Sir Alex ở sau lưng và cố gắng hướng đến một tương lai tích cực hơn
Về khả năng Javier Hernandez có màn tái xuất ngoạn mục tại M.U trong mùa Hè này, điều đó thực sự rất khó xảy ra.
Dẫu sao đi nữa, Chicharito đã ngỏ lời và đã sẵn sàng trở lại. Người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền hi vọng được nhìn thấy "Hạt đậu nhỏ" của Sir Alex sẽ được quay về và tung hoành tại sân Old Trafford trong màu áo của Man United.