Lữ Đoàn Đỏ đang sở hữu phong độ đầu mùa đáng thất vọng. Thậm chí, nhiều CĐV còn lo ngại về tiền lệ 'mùa giải thứ 7' của nhà cầm quân người Đức. Thất bại 'muối mặt' trước Napoli vào tuần trước chỉ để nhấn mạnh thêm màn trình diễn tệ hại của các nhà Đương kim Á quân Champions League.
Kết quả sau trận đấu với Ajax trong tuần này có thể sẽ đóng vai trò then chốt để sớm đánh giá mùa giải của Liverpool. Bởi nếu họ không thể giữ lại 3 điểm, áp lực là không thể tránh khỏi đối với đoàn quân của Jurgen Klopp.
Thất bại 1-4 trước Napoli là minh chứng điển hình nhất cho phong độ tệ hại gần đây của Liverpool
Trong buổi phỏng vấn trước trận đấu, HLV 55 tuổi đã nhắc lại về phong độ yếu kém của các học trò:
"Tôi đã xem lại trận đấu rất nhiều lần và thành thật mà nói đó là một màn trình thật sự diễn 'kinh hoàng'.
"Đó là trận đấu tồi tệ nhất mà chúng tôi có kể từ khi tôi đặt chân đến đây. 8 trong số 11 cầu thủ đã chơi dưới sức trong khi 3 người còn lại cũng không thể đạt phong độ cao nhất.
"Chúng tôi đã có một cuộc họp chung và đã làm việc lại với nhau. Không cần nói quá nhiều về điều đó nhưng chúng tôi đã làm điều đó.
"Tôi có đặt nghi vấn cho các cầu thủ không? Bình thường thì không nhưng trong tình huống này là có. "Tại sao các cậu thi đấu như vậy?" "Tại sao chúng ta lại thi đấu như thế?". Chúng tôi đã trao đổi rõ ràng với nhau và chúng tôi hiểu sẽ phải làm thế nào tiếp theo".
HLV Jurgen Klopp cho rằng tất cả các học trò của mình đều không đạt đúng phong độ trong trận đấu vừa rồi
Ít nhất trong tình cảnh hiện tại, đoàn quân của Jurgen Klopp có thể thở phào về lịch trình tiếp theo. Bởi cuộc đối đầu với Ajax vào đêm nay chỉ là trận đấu duy nhất của Liverpool trong tuần này và họ sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều về cuộc trạm chán với Chelsea đáng lẽ sẽ diễn ra vào cuối tuần (trận đấu bị hoãn bởi tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II).