Kết quả Leicester - Man City: Kevin De Bruyne lập siêu phẩm đẹp mắt

Thứ bảy, 29/10/2022 - 20:34

Mặc dù vượt trội hơn về mọi mặt nhưng Man City lại tỏ ra khá chật vật trong việc giành lấy 3 điểm trước Leicester City khi thiếu vắng 'quái vật' Erling Haaland.

Tại khuôn khổ vòng 14 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Man City có chuyến hành quân đến sân vận động King Power để đối đầu với Leicester City. Trong trận đấu này, The Citizens không có sự phục vụ của Erling Haaland do gặp vấn đề ở chân sau khi trở về từ đấu trường Champions League. Vì vậy, Julian Alvarez sẽ là cầu thủ thi đấu cao nhất trên hàng công đội khách.

Không có gì quá bất ngờ khi đoàn quân Pep Guardiola dễ dàng kiểm soát được thế trận và tổ chức hàng loạt pha tấn công khiến thủ thành Danny Ward phải hoạt động liên tục. Trước sức ép dồn dập đến từ Man City, toàn bộ đội hình Leicester chủ động lùi về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự.

Khối phòng thủ 10 người của Leicester đã phát huy tác dụng

Bức tường thành kiên cố mà Bầy Cáo dựng lên đã cho thấy sự hiệu quả trong hiệp 1. Nỗ lực "bắn phá" của The Citizens dần đi vào thế bế tắc bởi tất cả các cú sút đến từ đội khách đều được "chuyển hóa" thành những quả phạt góc. Cả hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, Man City ngay lập tức tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Leicester với cú sút sở trường bên ngoài vòng cấm của Rodri, đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc. Nhưng chỉ vài phút sau đó, niềm vui đã đến với nửa xanh thành Manchester. 

Jack Grealish bị phạm lỗi và mang về tình huống đá phạt trực tiếp. Ở một góc sút vô cùng thuận lợi, Kevin De Bruyne đã khiến hàng vạn cổ động viên có mặt tại sân vận động King Power phải trầm trồ bằng một siêu phẩm. 

Cú dứt điểm của De Bruyne không cho thủ thành Danny Ward bất kỳ cơ hội nào để cản phá

Leicester cũng nhanh chóng có lời đáp trả nhưng cú móc vô-lê đến từ Youri Tielemans đã khẽ chạm vào tay của thủ thành Ederson và hướng đến xà ngang sau đó đi ra ngoài. Có được lợi thế dẫn bàn, Man City dần dần "khoan thủng" lớp phòng ngự dày đặc của Bầy Cáo.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng Erling Haaland trên hàng công đã khiến áp lực lên khu vực 16m50 của đội chủ nhà giảm đi đáng kể. Julian Alvarez không thể hiện được gì nhiều trong trận đấu này với chỉ 12 lần chạm bóng và không tung ra được bất kỳ cú dứt điểm nào. Vì vậy, Pep Guardiola quyết định tung Phil Foden vào sân thay cho tiền đạo người Argentina.

Man City nhắm đến ngôi sao của Napoli để 'chia lửa' cùng Haaland

Alvarez vẫn chưa để lại ấn tượng kể từ đầu mùa giải

Tỷ số 0-1 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, với chiến thắng này, Man City tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng với 29 điểm có được sau 12 vòng đấu. Sắp tới, đoàn quân Pep Guardiola sẽ tiếp đón Sevilla trên sân nhà Etihad tại lượt trận cuối cùng của vòng bảng Champions League.

VIDEO: Lý do Man City 'gấp rút' chiêu mộ Julian Alvarez

Nguồn: LUTYHD