Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh: Dấu chân tình nguyện, vì Nhân dân phục vụ

Thứ hai, 17/08/2026 - 11:07

“Ở đâu dân cần, ở đó có dấu chân chiến sĩ Hành quân xanh” – câu nói giản dị đã trở thành một thông điệp xuyên suốt hành trình 20 năm của Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh. Từ những ngày đầu hình thành, chiến dịch đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một dấu ấn đặc biệt trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tinh thần xung kích được gắn chặt với chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Từ khát vọng xung kích đến những dấu chân bền bỉ

Vừa qua, tại Khu truyền thống cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Ban Thường vụ Thành Đoàn cùng Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2026 tổ chức trọng thể chương trình kỷ niệm 20 năm Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh và Ngày hội Tiếp lửa truyền thống với chủ đề “20 năm Hành quân xanh – Dấu chân tình nguyện – Vì Nhân dân phục vụ”.

Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh: Dấu chân tình nguyện, vì Nhân dân phục vụ - Ảnh 1.

Không gian tổ chức chương trình mang ý nghĩa đặc biệt. Giữa vùng đất lưu giữ những ký ức hào hùng của dân tộc, các thế hệ cán bộ Đoàn, cán bộ chỉ huy và chiến sĩ Hành quân xanh cùng nhìn lại một hành trình 20 năm được xây dựng bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần trách nhiệm và những việc làm thiết thực hướng về cộng đồng.

Cột mốc đầu tiên của hành trình được phôi thai từ năm 2006, khi chủ trương hình thành chiến dịch được đặt ra. Đến mùa hè năm 2007, những chiến sĩ Hành quân xanh đầu tiên chính thức lên đường.

Sự ra đời của chiến dịch mở ra một phương thức tình nguyện đặc thù, quy tụ và phát huy sức mạnh của tuổi trẻ Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Dân quân tự vệ cùng các đơn vị LLVT đóng trên địa bàn.

Từ đó, màu áo xanh chiến sĩ hòa cùng màu áo xanh thanh niên, tạo nên một hình ảnh rất riêng của Hành quân xanh: tình nguyện nhưng không đơn thuần là hoạt động phong trào; xung kích nhưng luôn gắn với kỷ luật, chuyên môn và nhiệm vụ chính trị.

Hai mươi năm nhìn lại, từ một sáng kiến tình nguyện của tuổi trẻ LLVT, Hành quân xanh đã trở thành một thương hiệu, một môi trường rèn luyện thực tiễn và là cầu nối bền chặt giữa lực lượng vũ trang với Nhân dân.

Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy phục vụ dân làm niềm vui

Điểm đặc biệt làm nên sức sống của Hành quân xanh chính là phương châm lấy chuyên môn nghiệp vụ làm thế mạnh để phục vụ cộng đồng.

Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh: Dấu chân tình nguyện, vì Nhân dân phục vụ - Ảnh 2.

Trong suốt hai thập kỷ, hàng trăm nghìn lượt chiến sĩ trẻ đã có mặt tại nhiều địa bàn, từ những khu dân cư đông đúc, các con hẻm nhỏ của đô thị đến vùng ven, địa bàn còn khó khăn, xã đảo Thạnh An và những khu vực biên giới, tuyến đầu của Tổ quốc.

Ở đâu có khó khăn, ở đó tuổi trẻ LLVT tìm cách góp sức bằng chính những kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ của mình.

Các chiến sĩ Công an trẻ tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, cấp căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tiếp cận các tiện ích số và dịch vụ công. Những việc tưởng như thuộc về quy trình hành chính thường ngày lại trở nên gần gũi hơn khi được thực hiện bằng sự tận tình của những người chiến sĩ trẻ.

Trong khi đó, lực lượng Quân sự và Biên phòng phát huy thế mạnh trong các hoạt động dân vận, xây dựng và sửa chữa công trình dân sinh, hỗ trợ làm đường, khai thông kênh rạch, vệ sinh môi trường, chăm lo gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, dấu chân tình nguyện in trên từng khu phố, từng hộ dân thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn và nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro.

Có những công việc không mang tên một công trình lớn. Đó có thể là một buổi hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, một căn nhà được sửa chữa, một tuyến đường được làm sạch, một dòng kênh được khơi thông, một bình chữa cháy được trao tận tay người dân hay một buổi tuyên truyền pháp luật tại khu dân cư.

Nhưng chính từ những việc bình dị ấy, hình ảnh người chiến sĩ LLVT gần dân, hiểu dân và vì dân ngày càng được bồi đắp.

Đó cũng là giá trị sâu sắc nhất của Hành quân xanh: biến chuyên môn thành hành động phục vụ và biến mỗi trải nghiệm tình nguyện thành một bài học về trách nhiệm công dân.

Hai mươi năm – một trường học thực tiễn của tuổi trẻ

Nếu những công trình, phần việc là dấu ấn hữu hình của Hành quân xanh thì sự trưởng thành của các thế hệ chiến sĩ chính là giá trị bền vững nhất.

Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh: Dấu chân tình nguyện, vì Nhân dân phục vụ - Ảnh 3.

Hai mươi năm qua, biết bao chiến sĩ trẻ đã trải qua những ngày hành quân xa, những đêm trực, những buổi lao động dưới nắng nóng, những chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa. Có những lúc phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn hoặc những nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch.

Nhưng chính môi trường ấy đã rèn luyện cho người chiến sĩ trẻ bản lĩnh, khả năng thích ứng, tinh thần đồng đội và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Quan trọng hơn, đó là quá trình học cách lắng nghe Nhân dân.

Một người chiến sĩ có thể trưởng thành về nghiệp vụ qua thao trường, qua lớp học, qua thực tiễn công tác; nhưng để thực sự hiểu giá trị của hai chữ “phục vụ”, những chuyến Hành quân xanh lại mang đến những bài học không dễ có trong giáo trình.

Đó là ánh mắt của người dân khi được giúp đỡ, là lời cảm ơn mộc mạc sau một công trình hoàn thành, là nụ cười của trẻ em vùng khó khăn, là sự tin tưởng của người dân dành cho màu áo xanh.

Những trải nghiệm ấy nuôi dưỡng tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” bằng những cảm nhận cụ thể, sinh động và sâu sắc.

Gặp gỡ thế hệ, tiếp lửa truyền thống

Chương trình kỷ niệm 20 năm vì thế không chỉ là dịp tổng kết một chặng đường. Đây còn là cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa các thế hệ đã từng góp sức xây dựng Hành quân xanh.

Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh: Dấu chân tình nguyện, vì Nhân dân phục vụ - Ảnh 4.

Trong không gian giao lưu tiếp lửa truyền thống, những cán bộ Đoàn, cán bộ chỉ huy và chiến sĩ qua các thời kỳ cùng trở về với những ký ức của những mùa chiến dịch đầu tiên.

Đó là câu chuyện về những ngày cơ sở vật chất còn thiếu thốn, những chuyến hành quân dài ngày, những công trình được thực hiện bằng sức trẻ và sự chung tay của người dân. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép làm nên lịch sử của chiến dịch.

Có thể thời gian đã làm thay đổi nhiều điều, nhưng tinh thần của những ngày đầu vẫn được trao truyền: đi đến nơi khó, nhận việc khó và hoàn thành nhiệm vụ bằng trách nhiệm cao nhất.

“Hành quân xanh không chỉ là một chiến dịch hè, đó còn là trường học thực tiễn rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và tình yêu Nhân dân cho mỗi người lính trẻ” – tinh thần ấy được các thế hệ chiến sĩ khẳng định qua từng mùa chiến dịch.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Chỉ huy Chiến dịch năm 2026 đã trao hoa và biểu trưng tri ân các đồng chí Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Chiến dịch qua các thời kỳ. Đây là sự ghi nhận đối với những người đã đặt nền móng, vun đắp và giữ cho ngọn lửa Hành quân xanh được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Viết tiếp hành trình xanh trong giai đoạn mới

Hai mươi năm là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng không phải điểm kết thúc. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, quản trị đô thị, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở.

Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh: Dấu chân tình nguyện, vì Nhân dân phục vụ - Ảnh 5.

Trong bối cảnh đó, Hành quân xanh cũng đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động.

Tình nguyện hôm nay không chỉ là đến một địa phương làm một công trình rồi rời đi. Tình nguyện cần hướng đến việc giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực và có khả năng tạo ra giá trị lâu dài.

Chuyển đổi số vì thế sẽ là một không gian mới để tuổi trẻ LLVT phát huy chuyên môn. Những chiến sĩ trẻ có thể hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số, sử dụng các tiện ích số an toàn và thuận lợi hơn.

Cùng với đó, chiến dịch tiếp tục gắn hoạt động tình nguyện với những nhiệm vụ lớn của Thành phố như chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật, phòng cháy, chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Mục tiêu sâu xa vẫn là xây dựng hình ảnh người chiến sĩ LLVT Thành phố “tinh thông nghiệp vụ – rèn luyện bản lĩnh – gần dân, hiểu dân, vì dân”.

Đó cũng chính là cách để giá trị của Hành quân xanh không dừng lại trong một mùa hè mà trở thành hành trang lâu dài của mỗi chiến sĩ trên con đường công tác.

Hai mươi năm một hành trình, trọn đời vì Nhân dân

Hai mươi năm, hàng triệu dấu chân có thể đã đi qua những con đường, khu phố, vùng quê, xã đảo và địa bàn biên giới. Mỗi dấu chân để lại một câu chuyện, một công trình, một phần việc và hơn hết là một tình cảm.

Hành quân xanh đã chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt trong kỷ luật, được dẫn dắt bằng lý tưởng và được trao cơ hội phục vụ cộng đồng sẽ tạo nên những giá trị rất lớn.

Từ những ngày đầu tiên của năm 2007 đến dấu mốc 20 năm hôm nay, chiến dịch đã trở thành một phần đẹp trong hành trình trưởng thành của tuổi trẻ LLVT Thành phố Hồ Chí Minh.

Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều nhiệm vụ mới, những yêu cầu mới và cả những thách thức mới. Nhưng tinh thần cốt lõi vẫn không thay đổi: nơi nào Nhân dân cần, nơi đó tuổi trẻ LLVT có mặt; việc gì có ích cho dân, chiến sĩ sẵn sàng góp sức.

Hai mươi năm – một hành trình, nhiều thế hệ, một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục được trao truyền để màu áo xanh chiến sĩ hiện diện ở những nơi gian khó, để tình quân – dân ngày càng bền chặt và để mỗi mùa Hành quân xanh lại viết thêm những trang đẹp về tuổi trẻ sống có lý tưởng, có trách nhiệm và hết lòng vì Nhân dân.

Hành quân xanh – 20 năm một hành trình, trọn đời vì Nhân dân!

Tấn Tài