Lan tỏa tình yêu biển, đảo từ mái trường Yên Nghĩa

Chủ nhật, 14/12/2025 - 17:00

Trong không khí sôi nổi, hào hứng của những ngày cuối năm, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được tổ chức tại phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi tình yêu Tổ quốc, biển đảo được gieo mầm từ những bài học sinh động, gần gũi với học sinh Thủ đô.

Ngày 14-12, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với chính quyền phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, thu hút sự tham gia của 56 thí sinh đến từ Trường THCS Đồng Mai và Trường THCS Yên Nghĩa.

Học sinh trả lời câu hỏi tại cuộc thi

Học sinh trả lời câu hỏi tại cuộc thi

Không chỉ là một sân chơi trí tuệ, cuộc thi còn góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cuộc thi diễn ra sôi nổi qua 4 phần thi: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền, với hệ thống câu hỏi phong phú, gắn liền giữa truyền thống và hiện tại. Các thí sinh được thử thách kiến thức về lịch sử, truyền thống dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam; truyền thống cách mạng của phường Yên Nghĩa - mảnh đất giàu bản sắc; kiến thức về biển, đảo, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phòng chống ma túy và bạo lực học đường.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 16 học sinh xuất sắc với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích, ghi nhận nỗ lực, tinh thần học tập nghiêm túc và niềm say mê tìm hiểu biển, đảo của các em.

Lan tỏa tình yêu biển, đảo từ mái trường Yên Nghĩa- Ảnh 2.

Quang cảnh cuộc thi

Nhân dịp này, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Yên Nghĩa. Thủ trưởng Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại diện chính quyền địa phương trao tặng xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam cùng nhà tài trợ trao các suất học bổng tiếng Anh cho học sinh Trường THCS Đồng Mai và Trường THCS Yên Nghĩa, mở ra thêm cơ hội học tập, hội nhập cho thế hệ trẻ.

Lan tỏa tình yêu biển, đảo từ mái trường Yên Nghĩa- Ảnh 3.

Trao giải Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức đoàn dâng hương tại phòng thờ Bác Hồ, Nhà tưởng niệm Đại tướng Lê Trọng Tấn, Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Mai; thăm, tặng quà các gia đình chính sách; trao 10 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn; trao 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt; đồng thời trao học bổng khóa học tiếng Anh thời gian 12 tháng cho toàn bộ học sinh của hai trường THCS Đồng Mai và THCS Yên Nghĩa. Các tổ chức quần chúng, Hội Phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam cũng dành nhiều phần quà thiết thực, nghĩa tình tặng nhân dân địa phương.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại phường Yên Nghĩa không chỉ khép lại bằng những giải thưởng, phần quà ý nghĩa mà còn mở ra hành trình dài lâu của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng tuổi trẻ. Từ những mái trường nơi Thủ đô, tình yêu biển, đảo được vun đắp bền bỉ, trở thành hành trang quý giá để thế hệ hôm nay tiếp bước cha anh, chung tay giữ gìn từng tấc biển, tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hồng Giang