Lê Khánh lần đầu “gánh nặng vật chất”, Như Vân diện toàn hàng hiệu lấp lánh xuyên phim "Chị ngã em nâng"

Thứ năm, 18/09/2025 - 16:29

Trong "Chị ngã em nâng", phục trang không chỉ đóng vai trò tạo hình mà trở thành một phần trong ngôn ngữ kể chuyện.

Trong phim, Lê Khánh vào vai Hai Thương – giám đốc một thẩm mỹ viện lớn, có gu thời trang sang chảnh, thời thượng và hào nhoáng. Không còn là hình ảnh dí dỏm, gần gũi quen thuộc, nhân vật lần này mang đến một Lê Khánh hoàn toàn mới, được xây dựng qua tạo hình tinh tế, giàu tính biểu tượng với hàng chục bộ trang sức tiền tỷ.

Lê Khánh lần đầu “gánh nặng vật chất”, Như Vân diện toàn hàng hiệu lấp lánh xuyên phim "Chị ngã em nâng"- Ảnh 1.

Tại buổi fitting đầu tiên ngày 18/05/2025, nữ diễn viên thử hàng chục bộ đồ hiệu kết hợp với đồng hồ đính kim cương, túi xách xa xỉ và trang sức tinh xảo. Chưa từng có một tạo hình nào của Lê Khánh khiến hậu trường xôn xao đến vậy – đẹp sắc sảo, sang trọng và khác biệt đến không nhận ra. Đến buổi fitting thứ hai (23/05), tại phim trường, tạo hình của Lê Khánh được nâng cấp mạnh mẽ: tóc giả hiện đại, lớp makeup sắc nét, trang sức dày đặc, khiến cô hóa thân hoàn chỉnh thành một nữ giám đốc đầy quyền lực.

Lê Khánh lần đầu “gánh nặng vật chất”, Như Vân diện toàn hàng hiệu lấp lánh xuyên phim "Chị ngã em nâng"- Ảnh 2.

Ekip sản xuất phim đã không tiếc tay đầu tư cho phần hình ảnh, đặc biệt là phục trang và phụ kiện, để khắc họa một cách chân thực thế giới xa hoa, hào nhoáng mà nhân vật chính đang thể hiện. Mỗi món đồ, từ trang phục đến trang sức, đều được chọn lọc kỹ càng, thể hiện giá trị không chỉ về mặt vật chất mà còn mang tầng nghĩa nghệ thuật rõ rệt.

Lê Khánh lần đầu “gánh nặng vật chất”, Như Vân diện toàn hàng hiệu lấp lánh xuyên phim "Chị ngã em nâng"- Ảnh 3.

Nếu Lê Khánh gây bất ngờ với màn lột xác thì Hoa hậu Như Vân lại là nhân tố tỏa sáng theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong phim, Như Vân vào vai nữ đại gia - khách quen đồng thời là đối tác lớn của thẩm mỹ viện. Sau này, nữ đại gia đóng vai trò quan trọng khiến Thương rơi vào biến cố. Với vóc dáng chuẩn và thần thái sang chảnh, cô hóa thân thành hình tượng “nữ hoàng hàng hiệu” – nơi thời trang là tuyên ngôn quyền lực.

Lê Khánh lần đầu “gánh nặng vật chất”, Như Vân diện toàn hàng hiệu lấp lánh xuyên phim "Chị ngã em nâng"- Ảnh 4.

Từng bộ cánh mà Như Vân diện đều tinh xảo, form dáng ôm sát tôn đường cong cơ thể, chất liệu óng ánh kết hợp cùng clutch, giày cao gót và trang sức xa xỉ. Sự kết hợp ấy biến mỗi lần xuất hiện của nhân vật nữ đại gia thành tâm điểm. “Mỗi lần cô ấy bước ra, cả trường quay như ngưng thở. Ánh sáng, chuyển động, thần thái – tất cả đều hội tụ”, stylist Trần Công Lịnh chia sẻ.

Dưới bàn tay của chuyên gia phục trang hàng đầu Phương Biện và stylist Trần Công Lịnh, phục trang trong Chị Ngã Em Nâng không còn là yếu tố phụ họa, mà trở thành một lớp ngôn ngữ riêng – nơi từng lựa chọn đều dựa trên tâm lý và hành trình cảm xúc của nhân vật. 

Lê Khánh lần đầu “gánh nặng vật chất”, Như Vân diện toàn hàng hiệu lấp lánh xuyên phim "Chị ngã em nâng"- Ảnh 5.

Đảm nhận vai Hải Âu và Lực, Uyển Ân cùng Thuận Nguyễn đại diện cho hình ảnh thế hệ trẻ: năng động, cá tính, phóng khoáng, có chút nổi loạn nhưng đầy nội tâm. Các set đồ của cặp đôi mang đậm hơi thở streetwear kết hợp layering, bảng màu táo bạo tạo nên phong cách vừa rất đời, vừa giàu tính điện ảnh. Ngay cả Lê Khánh cũng phải bật thốt khi gặp đàn em trên phim trường: “Hai đứa mặc gì mà đẹp dữ vậy trời. Xịn quá trời luôn!”.

Lê Khánh lần đầu “gánh nặng vật chất”, Như Vân diện toàn hàng hiệu lấp lánh xuyên phim "Chị ngã em nâng"- Ảnh 6.

Chị Ngã Em Nâng không đơn thuần là một bộ phim điện ảnh có yếu tố thời trang. Đó là tác phẩm mà trong đó, thời trang chính là cách nhân vật định danh bản thân, là mặt nạ họ khoác lên để tồn tại, hay là chiếc áo bó chặt khiến họ không thể thở. Sự chỉn chu trong phục trang, từ tổng thể đến tiểu tiết, cho thấy nỗ lực của ê-kíp trong việc nâng tầm chất lượng hình ảnh – không chỉ đẹp mắt mà còn chứa chiều sâu nghệ thuật.

Lan Anh