Liverpool giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước Ajax ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League vào rạng sáng nay 14/9. Mohamed Salah đưa Liverpool vượt lên từ khá sớm nhưng Kudus đã đem về bàn quân bình 1-1 ngay trong hiệp 1. Phải tới phút 89, pha lập công muộn màng của Matip mới giúp Liverpool có được 3 điểm trọn vẹn.
Đây là thắng lợi đầu tiên của Liverpool ở Champions League mùa này, khiến HLV Jurgen Klopp thở phào nhẹ nhõm. “Lần gần nhất Matip ghi bàn ở Champions League chắc là cho Schalke. Dù sao thì đó là một bàn thắng 'để quên' với tôi. Các cầu thủ có một màn ăn mừng tuyệt vời và nó cho thấy họ đã phải trải qua những gì.
Liverpool thắng may trước Ajax
Không có gì kết thúc sau trận đấu này, cả những điều tích cực lẫn tiêu cực. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ trở lại khỏe mạnh và những cái tên khác cũng sẽ sẵn sàng sau kỳ nghỉ".
Trong khi đó, Virgil van Dijk lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Trung vệ người Hà Lan nổi điên với những chỉ trích mà các chuyên gia bóng đá, BLV và cả các cựu danh thủ nhắm tới Liverpool sau trận thua sốc trước Napoli ngày ra quân.
"Trở lại sau đêm kinh hoàng ở Naples, điều quan trọng là phải thể hiện phản ứng tích cực. Không dễ để xoay chuyển tình thế, nhưng đó là một bước đi đúng hướng. Đây là điều quan trọng để giành chiến thắng ở đấu trường châu lục.
Van Dijk đáp trả chỉ trích
Chúng tôi không lắng nghe thế giới bên ngoài. Rất nhiều cựu cầu thủ, những người biết chính xác những gì chúng tôi phải trải qua nhưng lại nói rất nhiều để khiến chúng tôi thất vọng. Chúng tôi biết trận đấu vừa qua rất tệ và đây là một bước đi đúng hướng".