Liverpool có chuyến hành quân đến sân của Napoli trong trận mở màn vòng bảng Champions League 2022/23. Trái với dự đoán trước trận, Liverpool có ngày thi đấu tệ hại và nhận về thất bại muối mặt 1-4 trước đội bóng đến từ nước Ý.
Đây là trận thua đậm nhất ở một trận đấu tại cúp châu Âu kể từ năm 1966 của Liverpool. The Kop cũng là đại diện của Ngoại hạng Anh hứng chịu trận thua nặng nề nhất trong ngày ra quân Champions League tính từ mùa 2003/04.
Liverpool thua sốc Napoli
Dàn sao Liverpool nhận về vô vàn chỉ trích sau thất bại đáng xấu hổ này. Trong đó, Trent Alexander-Arnold là một trong số những người bị nhắm vào nhiều nhất. Cựu tiền đạo Robbie Fowler chia sẻ trên BT Sport:
"Phải thừa nhận rằng Napoli đã xuất sắc như thế nào khi đối đầu Liverpool. Trong khi Joe Gomez đã chơi ổn ở hiệp một thì Arnold lại tỏ ra thiếu nhiệt huyết. Bạn không thể gọi anh ta tiếp tục đứng vào hàng phòng ngự của Quỷ đỏ vì hậu vệ người Anh đã thiếu khao khát trong chiến đấu”.
Huyền thoại của MU Rio Ferdinand cũng tỏ ra không hài lòng về màn trình diễn tồi tệ của Alexander-Arnold: “45 phút đầu tiên là một màn trình diễn đáng xấu hổ của Liverpool, đặc biệt là hàng phòng ngự”.
Sẽ không có HLV nào chấp nhận việc cầu thủ thi đấu thiết nhiệt huyết trên sân. Hãy nhìn Gomez, anh ta mắc lỗi nhưng đã quay sang giúp đồng đội của mình, còn Trent đã không làm điều đó”.
Alexander-Arnold phòng ngự hời hợt
Trên mạng xã hội, hàng loạt chỉ trích cũng hướng về phía Alexander-Arnold. Rõ ràng, hậu vệ người Anh đã có ngày thi đấu tồi tệ cả về chuyên môn lẫn tinh thần.