Liverpool và những bài toán hàng công nan giải của Jurgen Klopp

Chủ nhật, 04/09/2022 - 13:51

Chỉ phải đối đầu với 1 Everton đang có phong độ không tốt nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bất lực trong việc mang về 3 điểm.

Tỉ lệ kiểm soát bóng 61%, tung ra 23 cú sút trong đó có 8 lần đi trúng đích chứng tỏ Liverpool không hề đánh mất lối chơi của mình. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở hàng tấn công khi không thể chuyển hóa tất cả lợi thế về mặt kiểm soát thành bàn thắng.

Hiệu suất của hàng tiền đạo

Đồng ý rằng thủ thành Pickford bên phía nửa xanh vùng Merseyside đã có một trận đấu thăng hoa cùng với đó là sự kém may mắn khi bóng không ít lần tìm đến xà ngang hay cột dọc khung thành của thủ môn người Anh.

Tuy nhiên, thiếu may mắn không thể mãi là lí do cho các tiền đạo của Liverpool. Mohamed Salah hay Darwin Nunez chắc chắn sẽ phải cần nắn nót và chắt chiu hơn những cơ hội mà đồng đội mang lại.

Salah đang phải dạt biên

Việc đang trong quá trình quy hoạch Alexander-Arnold trở thành một Inverted-Fullback (hậu vệ biên ảo) để chiếm lĩnh không gian ở hành lang trong, Mohamed Salah buộc phải là người thi đấu rộng bên cánh và điều đó không cho phép tiền đạo người Ai Cập xâm nhập vào vòng cắm một cách thuận lợi.

Sự xuất hiện của Darwin Nunez cũng dẫn đến điều tương tự. Sử dụng một trung phong thường trực trong vòng cấm và 2 tiền vệ 'số 8' có xu hướng tấn công như Elliott và Carvalho rình rập cơ hội ở rìa 16m50 khiến Salah chỉ còn có thể hoạt động ở biên. Và việc Salah không thể đạt hiệu suất đóng góp bàn thắng tốt như trong những mùa giải trước là điều dễ hiểu.

Con dao hai lưỡi Carvalho - Elliott

Hai ngôi sao trẻ của Liverpool đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải tương đối ấn tượng. Họ thường là điểm sáng trên sân tạo ra sự khác biệt so với một Liverpool có phần quá cũ kỹ.

Tuy nhiên, bố trí hai cầu thủ có xu hướng tấn công ra sân cùng lúc khiến Fabinho tương đối cô đơn ở mặt trận phòng ngự. Cộng với đó, trong một thế trận kiểm soát, Carvalho và Elliot thường sẽ chơi rộng sang 2 bên cánh để Alexander-Arnold và Kostas Tsimikas được phép dâng lên như 2 Inverted Fullback và điều đó chỉ vô tình khiến Fabinho thêm lạc lõng, chưa kể trong những tình huống bị phản công.

Firmino không còn là tiền vệ tấn công

Đây có thể xem là sai lầm 'kép' của Jurgen Klopp trong trận đấu vừa rồi. Trong hiệp 1, chiến lược gia người Đức đã quá vội vàng khi để Firmino, một cầu thủ đang có phong độ tốt trong những trận vừa qua lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Darwin Nunez, một cầu thủ đang trong giai đoạn thích nghi và chỉ vừa trở lại sau án phạt. 

Để rồi khi Carvalho gặp chấn thương, Jurgen Klopp mới đưa Firmino vào sân với vai trò tiền vệ tấn công và chuyển sơ đồ sang 4-2-3-1, một trong những sơ đồ mà ông tâm đắc nhất. Lúc này, tiền đạo người Brazil sẽ thi đấu như một số 10, trong khi Elliott và Fabinho chơi như cặp tiền vệ trung tâm ở khu vực giữa sân.

Đây không phải là một vị trí quá mới mẻ với Firmino bởi anh xuất thân từ một 'số 10' trước khi được quy hoạch thành một 'số 9 ảo' dưới chính bàn tay của Klopp. Tuy nhiên, đã không ai còn nhớ lần cuối Firmino đá ở vị trí tiền vệ tấn công là từ khi nào. 

Anh không còn có thể tạo ra những tình huống sáng tạo hay tạo đột biến như cách một 'số 10' thường làm. Cũng như không còn được thi đấu cao nhất để thu hút sự chú ý của các trung vệ mở ra khoảng trống cho những người đồng đội khác như vai trò của một 'số 9 ảo' sở trường.