Trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh đồng chí Công an đang thực hiện nhiệm vụ trong khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM) bất ngờ bị đám đông vây lại, người quay phim, chụp hình và ngăn đồng chí Công an tiếp cận đến những đứa trẻ hành nghề ảo thuật thổi lửa tại đây.

Được biết, hàng ngày các đứa trẻ này đều tập trung tại nơi đông người, thực hiện ảo thuật, thổi lửa khiến nhiều người khiếp sợ. Đây là hành động nguy hiểm không chỉ tổn hại đến những người xung quanh mà còn đến chính bản thân của những đứa trẻ.
Thế nhưng thay vì hỗ trợ, nhiều người lại cố tình ngăn cản lực lượng chức năng, để các em nhỏ chạy về phía chủ. Nhiều người nói vọng lại “Sao lại bắt mấy đứa nhỏ tội nghiệp, tha nó đi”. Sau đó, một anh chiến sĩ trong bộ quân phục bất lực nói: "Các anh chị biết không, đó là trẻ dưới thành niên. Người ta đang lợi dụng mấy đứa nhỏ để kiếm tiền. Chúng tôi đưa về đồn để làm rõ những việc đó. Và các anh chị đang giúp cho những người đó".

"Các anh chị nghĩ sao nếu con cái của mình bị bắt đi làm những trò như vậy? Vậy mà ai cũng hỗ trợ. Tụi nhỏ đó không nói được. Có đứa con nít nào bình thường mà tự nhiên cầm lửa ra thổi ngoài đường không? Nó phải đi học chứ không phải đứng ở đây thổi lửa" - chiến sĩ nghẹn ngào bộc bạch với những người dân ở xung quanh.
Không hiếm để bắt gặp hình ảnh của những đứa trẻ làm đủ mọi thứ nghề nghiệp khác nhau tại phố đi bộ, công viên để mưu sinh. Thế nhưng, đều có những luật lệ riêng cần phải tuân thủ nên vì thế các đứa trẻ phun lửa ở phố đi bộ cần phải được quản lý chặt chẽ. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng nhiều người cố tình lợi dụng trẻ em để trục lợi bất chính.
