'Man United giờ không cần hối tiếc khi lỡ De Jong'

Thứ ba, 06/09/2022 - 03:22

Theo chuyên gia bóng đá Dean Jones, Man United hiện tại sẽ hối tiếc khi bỏ lỡ Frenkie De Jong nữa, vì đã có Christian Eriksen.

Ngay sau khi Erik ten Hag được bổ nhiệm là HLV trưởng Man United, vị chiến lược gia người Hà Lan đã xác định De Jong là mục tiêu ưu tiên. Quỷ đỏ đã cố gắng ký hợp đồng với ngôi sao Barcelona suốt mùa hè, nhưng không thành. Dù sao, hàng tiền vệ của họ vẫn có 2 sự bổ sung chất lượng khác, đó là Eriksen và Casemiro.

De Jong từng là ưu tiên của Ten Hag.

Eriksen được cho là kiếm được khoảng 150.000 bảng mỗi tuần ở Old Trafford, thấp nhất trong số 6 tân binh mùa hè của Man United sau khi gia nhập sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do. Dù sao, tuyển thủ Đan Mạch đang nhanh chóng trở thành cầu thủ ấn tượng nhất của họ. Eriksen đã chơi gần như tất cả, trừ bảy phút ở 6 vòng đấu đã qua tại Premier League, và trở thành một trong ba vị trí tiền vệ mà Ten Hag rất ưa thích.

Trong trận đấu với Arsenal, Eriksen đã tham gia vào cả 3 bàn thắng, thực hiện các đường chuyền quan trọng cho Bruno Fernandes trong 2 bàn thắng đầu tiên, trước khi dâng cao và "dọn cỗ" cho Marcus Rashford lập công, ấn định thắng lợi 3-1 cho Man United.

Eriksen đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình.

Gary Neville có lý do để chọn Eriksen là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong khi đó, Jones cho rằng sự khởi đầu tốt đẹp của Eriksen có thể khiến Quỷ đỏ nhanh chóng quên đi việc không ký hợp đồng với De Jong - người đã được liên kết với việc chuyển đến Old Trafford trong hơn 100 ngày.

Dean Jones nói với GIVEMESPORT: "Cách Eriksen đang chơi có nghĩa là Man United sẽ không nhất thiết phải hối tiếc vì đã không có được De Jong. Anh ấy có khả năng làm được rất nhiều điều tương tự như Frenkie sẽ mang lại và hơn thế nữa, anh ấy đã là một cầu thủ hàng đầu của Premier League."