Martial về Mourinho và Solskjaer

Chủ nhật, 11/09/2022 - 04:28

Trong buổi phỏng vấn với tạp chí France Football, Anthony Martial đã chia sẻ sự thất vọng của mình về 2 người thầy cũ, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer.

Anthony Martial là một tiền đạo tiềm năng. Anh đến Old Trafford từ AS Monaco với mức phí ban đầu là 36 triệu bảng trong sự kỳ vọng lớn. Martial đã có những khoảnh khắc chói sáng trong màu áo Quỷ đỏ, nhưng rõ ràng, anh vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Mới đây, Martial đã lên tiếng chỉ trích HLV cũ Jose Mourinho vì đã tước bỏ chiếc áo số 9 của anh và chỉ trích anh trên các phương tiện truyền thông khi chân sút người Pháp còn quá trẻ.

Martial không hài lòng với Mourinho.

Tiền đạo 26 tuổi lên tiếng: "Nó bắt đầu với câu chuyện về số áo. Trong kỳ nghỉ, ông ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn, để hỏi tôi có muốn đổi sang số áo 11 hay không, giải thích với tôi rằng điều đó thật tuyệt vì nó được mặc bởi Ryan Giggs, một huyền thoại của câu lạc bộ.

Tôi nói với Jose rằng tôi dành sự tôn trọng lớn nhất dành cho Giggs, nhưng tôi thích giữ số 9 của mình hơn. Khi trở lại câu lạc bộ, tôi nhìn thấy chiếc áo đấu số 11 mang tên mình (Zlatan Ibrahimovic được khoác áo số 9). Câu chuyện đã không bắt đầu tốt đẹp! Ông ấy không tôn trọng tôi.

Mourinho đã chỉ trích tôi trên các cuộc họp báo, giống như ông ấy đã làm với Karim Benzema ở Real Madrid. Ông ấy thích vậy, nhưng khi đó tôi mới 20 tuổi, và nếu tôi nói điều gì đó, thì chính tôi sẽ là người thiếu tôn trọng. Vì vậy, tôi không nói gì, điều đó vô ích."

Mùa thứ hai tại Man United, tôi là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội trong phần đầu của mùa giải, Jose đã mang về Alexis Sanchez và tôi hầu như không chơi nữa. Đó là mùa giải của World Cup và tôi đã phải trả giá đắt, đặc biệt là kể từ khi đội tuyển Pháp vô địch."

Martial cũng bức xúc với Solskjaer.

Martial nói về Solskjaer: "Mọi người không biết điều này, rằng tôi đã không thể tăng tốc trong bốn tháng sau mùa giải COVID. HLV nói với tôi rằng ông ấy cần tôi, vì vậy tôi phải ra sân.

Nhưng trong lối chơi của tôi, nếu tôi không thể tăng tốc, mọi thứ sẽ trở nên rất phức tạp. Và tôi đã bị chỉ trích bởi người hâm mộ… HLV thì không bao giờ buồn nói với giới truyền thông.

Tôi đã nhận nó rất tệ, tôi có cảm giác bất công, bạn được yêu cầu hy sinh bản thân vì đội và đằng sau hậu trường bạn bị loại bỏ. Đối với tôi, đó gần như là sự phản bội."