Cuối tháng 7 vừa rồi, đã có không ít những dấu hỏi về việc HLV Mikel Arteta quyết định trao chiếc băng thủ quân của Arsenal cho Martin Odegaard, một cầu thủ được đánh giá là tương đối lành tính và thầm lặng.
Tất cả những nghi ngờ đó không phải là không có cơ sở bởi chỉ mới cách đây vài tháng, vào giai đoạn cuối mùa giải 2021/22, Arsenal đã liên tiếp đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc chỉ bởi vì tỏ ra non nớt và không giữ vững được bản lĩnh thi đấu.
Odegaard và các đồng đội từng bị chỉ trích rất nhiều vì đánh mất chiếc vé dự Champions League cuối mùa trước
Trong chuỗi thành tích đáng thất vọng đó, Odegaard cũng là cái tên đã bị 'điểm mặt gọi tên' nhiều nhất bởi anh hoàn toàn 'mất hút' trong những lúc mà những người đồng đội cần anh nhất.
Tuy nhiên, kể từ khi chính thức tiếp quản chiếc băng đội trưởng, chàng tiền vệ người Nauy đã nhanh chóng cho thấy sự thay đổi đáng kể. Điển hình là ngay trong trận đấu với Fulham ở trận đấu muộn của ngày thứ bảy, Odegaard đã tỏa sáng đúng lúc.
Odegaard là người khởi đầu cho cú ngược dòng kinh điển của Arsenal
Trong tình thế bị dẫn bàn, chính bàn thắng gỡ hòa của tiền vệ sinh năm 1998 đã đánh dấu cho màn lội ngược dòng nghẹt thở của đội bóng chủ sân Emirates. Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta đã dành không ít những lời khen cho cậu học trò:
"Đó là con người của cậu ấy, cậu ấy đang trở thành một lãnh đạo trên sân và trong những khoảnh khắc khó khăn, cậu ấy đã luôn ở đó, cậu ấy muốn có bóng và tạo ra sự khác biệt, hơn hết là luôn biết cách bình tĩnh chịu mọi áp lực".
Tiền vệ người Na Uy đã không khiến ông thầy của mình phải thất vọng
Bên cạnh đó, màn trình diễn của Odegaard cũng nhận được nhiều sự tán thưởng khác, có thể kể đến huyền thoại tuyển Anh Gary Lineker:
"Có một điều khiến tôi luôn bối rối, đó là làm sao mà Real Madrid lại có thể để mất cậu ấy trong khi Modric và Kroos đều đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp? Điều đó thật sự khó hiểu bởi cậu ấy thật sự rất tài năng".
Hay thậm chí là một cựu cầu thủ có cá tính mạnh như Rio Ferdinand cũng phải lên tiếng thừa nhận bản thân đã sai lầm vì đã tỏ ra nghi ngờ về quyết định trao chiếc băng đội trưởng cho Odegaard:
"Tôi đã từng nói rằng chiếc băng đội trưởng có thể là gánh nặng của cậu ấy. Nhưng tôi chỉ nói là 'có thể'. Những trận đấu vừa qua cho thấy nó đang khiến cậu ấy trưởng thành hơn, với một nhân cách lớn hơn và một cá tính mạnh mẽ hơn".
Odegaard ngày càng trưởng thành với chiếc băng đội trưởng trên tay
Vấn đề của Odegaard sẽ phải là duy trì những gì đã thể hiện như trong cuộc đối đầu với Fulham để có chiếm trọn niềm tin của cả những người hâm mộ khó tính nhất. Dẫu sao, trong trận đấu vừa rồi anh đã là tấm gương sáng cho những người đồng đội, và là một thủ lĩnh thực sự trên sân.