Mới đây, Kawasakia Frontale đã có trận giao hữu với CLB PSG tại Nhật Bản. Trận đấu này có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Mbappe hay Neymar. Đặc biệt có tới 2 phiên bản Messi ở trận đấu này là "hàng Thái" và "hàng real".
Messi Thái Lan - Chanathip Songakrasin đã có trải nghiệm đáng nhớ khi được đối đầu với Lionel Messi. Thậm chí, tiền đạo xứ Chùa Vàng đã khiến siêu sao người Argentina phải ôm đầu tiếc nuối khi cứu thua ngay trên vạch vôi.
Chanathip đã cứu thua sau cú sút của Messi.
Dù vậy, Messi vẫn ghi bàn ở 1 cơ hội khác.
Messi thật đã tỏa sáng ở trận đấu này với pha mở tỉ số ở phút 32. Sau đó, Arnauda Kalimuendo gia tăng cách biệt ở phút 58. Đội chủ nhà Frontale có bàn thắng danh dự của Yamamura Kazuya ở phút 84. Chanathip cũng có nhiều tình huống đi bóng đá chú ý nhưng không thể vượt qua những Ramos hay Kimpembe.
Messi "làm khổ" Chanathip và các đồng đội trên sân.
Ngay sau khi kết thúc trận đấu, Chanathip Songakrasin đã nhanh chóng vào đường hầm để chờ đợi được gặp Lionel Messi. Cả hai đã có cuộc trao đổi ngắn và ngôi sao Thái Lan đã xin chữ ký của "Messi real".
Chanathip xin chữ ký Messi.
Tuy nhiên phát biểu với báo chí sau đó, Chanathip Songakrasin đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi phát hiện bản thân đã quên không xin chụp hình lưu niệm với Lionel Messi.
Chanathip tiết lộ: "Tôi không được phép đổi áo ở khu mixed zone. Đó là một quy định tệ hại. Thật không may. Tôi cũng không nói chuyện với Messi sau trận. Vì vậy, tôi đã đứng đợi đến lúc anh ấy ra ngoài. Tôi rất tiếc vì chúng tôi chỉ trò chuyện một chút mà quên chụp ảnh".
VIDEO: Màn trình diễn của "Messi Thái" và "Messi Thật"