Theo Athletic, cầu thủ trị giá 45 triệu bảng mà Arsenal chiêu mộ từ Man City đã được bầu làm đội phó của Pháo thủ, bên cạnh 'cựu binh' Granit Xhaka, để hỗ trợ cho đội trưởng Martin Odegaard.
Jesus mau chóng tạo ảnh hưởng ở Emirates.
HLV Arteta đã đưa ra quyết định dựa trên sự ủng hộ của những thành viên nói tiếng Bồ Đào Nha mà Arsenal hiện có, bao gồm tiền đạo Gabriel Martinelli, trung vệ Gabriel Magalhaes, hậu vệ phải Cedric Soares, 2 tân binh Fabio Vieira và Marquinhos.
Việc Jesus trở thành đội phó có thể khiến một số người hâm mộ Pháo thủ ngạc nhiên vì cầu thủ 25 tuổi này chỉ mới ở bắc London hơn sáu tuần. Dù sao, ngôi sao người Brazil hoàn toàn xứng đáng khi đã gây ấn tượng với những màn trình diễn nổi bật, để nhận được sự ưu ái từ Arteta.
Jesus được chỉ định làm đội phó Arsenal.
Tiền đạo này đã lập một cú đúp và cung cấp hai đường kiến tạo trong chiến thắng 4-2 của Arsenal trước Leicester City cuối tuần qua. Anh như một luồng gió mới cho Pháo thủ và có thể đóng một vai trò rất lớn trong mục tiêu trở lại UEFA Champions League của họ mùa này.
Sau trận đấu với Leicestr, HLV Arteta cũng đã khen ngợi tầm ảnh hưởng của Jesus trong lối chơi lẫn phòng thay đồ: "Tôi nghĩ rằng Gabriel đã nâng các tiêu chuẩn tại Arsenal, theo cách mà cậu ấy vẫn làm, giao tiếp, kết nối các đồng đội hàng ngày. Tôi nghĩ điều đó rất tự nhiên, nhưng, bạn phải ấn tượng khi cậu ấy làm điều đó một cách nhanh chóng.
Đồng thời, chúng tôi cũng đang yêu cầu các cầu thủ khác ghi thật nhiều bàn thắng. Bạn có thể thấy sự tương tác và tốc độ thực hiện giờ đã ở một cấp độ khác."