Pháo thủ trở lại vị trí dẫn đầu trên BXH Premier League sau một trận đấu gay cấn với Liverpool trên sân Emirates, trong đó, Martinelli mở tỷ số chỉ sau 58 giây. Darwin Nunez gỡ hòa cho Liverpool nhưng Martinelli có pha kiến tạo xuất sắc để Bukayo Saka đưa Arsenal vượt lên dẫn trước trước giờ nghỉ. Sau đó, Roberto Firmino đưa trận đấu về vạch xuất phát, nhưng Saka đã ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền để mang về ba điểm cho đội bóng của Mikel Arteta.
Martinelli đang có phong độ tuyệt vời.
Martinelli đã tiếp tục khởi đầu ấn tượng của mình cho mùa giải này và Arteta đã hết lời khen ngợi ngôi sao trẻ tuổi người Brazil. Khi được hỏi về kỳ vọng của mình với Martinelli trong tương lai, vị HLV người Tây Ban Nha trả lời: "Chúng tôi không biết, họ còn quá trẻ.
Rõ ràng, khi bạn thấy Gabriel thể hiện trong lần đá chính với Brentford một năm trước, đến ngày hôm nay. Sự phát triển đó đơn giản là hiện tượng. Nhưng đó là khao khát của cậu ấy, mong muốn của cậu ấy. Gabriel thích chơi bóng đến mức nào, rèn luyện, để trở nên tốt hơn mỗi ngày."
Tập thể Arsenal thật đáng sợ.
Arteta cũng thừa nhận rằng ông muốn Arsenal và Martinelli khai thác điểm yếu phòng ngự của Liverpool bên cánh phải với Trent Alexander-Arnold.
"Thật là một cơn ác mộng khi đối đầu với anh ấy," Arteta nói. "Tương tự với Bukayo và Gabi [Jesus] ở hàng công, chúng tôi có một mối đe dọa thực sự, chúng tôi biết rằng, các đội và cầu thủ đang tôn trọng chúng tôi về điều đó.
Tôi nghĩ hôm nay Gabriel đã có một màn trình diễn xuất sắc trước một hậu vệ hàng đầu, một đội hàng đầu, cậu ấy đã tạo ra sự khác biệt trong trận đấu."