Miss Universe 2022 đánh dấu một kỉ nguyên nhan sắc mới cho cuộc thi khi bắt đầu chuyển giao quyền lực sang tay bà chủ Anne Jakrajutatip. Kể từ ngày công bố quyền sở hữu tổ chức, "bà trùm truyền thông" xứ sở chùa Vàng đã nhiều lần tạo làn sóng tranh cãi gay gắt khi liên tục thay đổi những truyền thống vốn có của cuộc thi - fans lo sợ bà sẽ biến Hoa hậu Hoàn vũ hơn 70 năm tuổi trở thành "rạp xiếc" thứ 2 sau Miss Grand International ở quê hương bà.

Mới đây, thông tin chiếc sash gắn bó với các nàng hậu nhà Hoàn vũ 21 năm nay (kể từ năm 2001) sẽ được ngừng sử dụng và cuộc thi sẽ hợp tác với đơn vị tài trợ mới là The Sash Company khiến những fans lâu năm phẫn nộ, thất vọng và cả kêu gọi tẩy chay. Song, sau khi chính thức ra mắt thiết kế mới, nhiều trường hợp đã phải "quay xe" vì độ hoàn thiện vừa tinh tế vừa ẩn chứa ý nghĩa to lớn đằng sau.


Mẫu sash mới dành cho tân hoa hậu được làm 100% từ vải đã qua sử dụng, nguyên liệu tái chế và phần viền được đính thủ công những viên thạch anh (kim cương nhân tạo hay còn gọi là rhinestones). Tổ chức Miss Universe hi vọng những cam kết thời trang bền vững sẽ giúp phần nào cắt giảm lượng rác thải ra môi trường. Đây là bước đầu và hy vọng trong tương lai những hành động nhỏ tác động lớn đến việc bảo vệ môi trường.


Rất có thể trong tương lai, Hoa hậu Hoàn vũ sẽ tiếp tục lan tỏa những hành động hướng tới cộng đồng tương tự. Hôm nay là sash dành cho hoa hậu, ngày mai biết đâu là sử dụng vải tái chế làm nên những tuyệt tác bikini, váy dạ hội,... Ý tưởng mang lại những giá trị chung như thế rất được ủng hộ và được công chúng đón nhận một cách mạnh mẽ. Đây quả là một bước tiến đáng kì vọng vào những mùa giải thành công sắp tới, hứa hẹn một Miss Universe 2022 vô cùng hấp dẫn và ấn tượng.