M.U bị lộ 'âm mưu nẫng tay trên' Chelsea thương vụ Anthony Gordon

Thứ năm, 01/09/2022 - 05:54

M.U đã có thể từ bỏ việc chiêu mộ Antony với giá 85 triệu bảng và cạnh tranh với Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ Anthony Gordon của Everton.

HLV Erik ten Hag đã được toại nguyện sau khi được ban lãnh đạo Man United "chiều lòng" trong thương vụ chiêu mộ Antony.

Đội chủ sân Old Trafford đã chấp nhận "phá két" cực mạnh trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng Hè 2022 để "chốt đơn" Antony với tổng mức phí chuyển nhượng lên đến 100 triệu euro (hơn 85 triệu bảng).

Antony sẽ là bản hợp đồng đình đám cuối cùng của M.U trong mùa Hè này

Nhưng có lẽ ít ai biết được rằng, Quỷ đỏ đã tính đường "quay xe" với tiền vệ 22 tuổi trước động thái ép giá quyết liệt của Ajax. Và để đề phòng trường hợp thất bại trong thương vụ Antony, M.U đã bất ngờ "gõ cửa" Everton để tìm đến Anthony Gordon - một trong những mục tiêu mua sắm hàng đầu của Chelsea.

Theo tiết lộ mới đây của tờ The Athletic, Man United được cho là đã tìm hiểu khả năng chuyển nhượng của Anthony Gordon trước khi chính thức "xuống tiền" để chốt hạ thương vụ Antony.

Được biết, bộ phận tuyển trạch của M.U đánh giá rất cao tài năng của tiền vệ trẻ 21 tuổi người Anh. Những màn trình diễn ấn tượng của Anthony Gordon trong khoảng 1 năm trở lại đây giúp ngôi sao của Everton lọt vào mắt xanh của những ông lớn Ngoại hạng Anh.

Tờ The Athletic xác nhận M.U đã từng "dạm hỏi" Everton về trường hợp của Anthony Gordon

Ở mùa giải năm ngoái, Anthony Gordon đã ghi được 4 bàn thắng cho đội chủ sân Goodison Park. Một trong số đó chính là pha lập công duy nhất vào lưới chính Man United giúp Everton vượt qua Quỷ đỏ với tỉ số 1-0 trong ngày mà Cristiano Ronaldo đã đập vỡ điện thoại của một CĐV nhí.

Động thái theo đuổi Anthony Gordon một cách rất bất ngờ của M.U chắn hẳn đã khiến Chelsea phải cảm thấy lo sợ. Bởi HLV Thomas Tuchel đã rất muốn chiêu mộ chân sút mới nổi của Everton và sự nhảy vào M.U có thể khiến The Blues tiếp tục gặp bất lợi không mong muốn.

Anthony Gordon đang là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Chelsea nơi hàng tấn công

Tương tự như thương vụ Antony của M.U, thương vụ Anthony Gordon của Chelsea cũng diễn ra với kịch bản bên mua bị bên bán "ép giá" liên tục. Nhiều nguồn tin uy tín tại Anh cho biết Chelsea sẵn sàng chi trả 60 triệu bảng để đưa cầu thủ này về với sân Stamford Bridge.

Tuy nhiên, có vẻ như mức giá trên là chưa đủ để khiến Everton phải mềm lòng và đội bóng của HLV Frank Lampard vẫn kiên quyết giữ chân Anthony Gordon bất chấp mong muốn được ra đi của cầu thủ này.

Còn với Man United, Quỷ đỏ cũng nhanh chóng từ bỏ ý định nẫng tay trên "hàng nóng" của Chelsea khi nhận thấy Everton cũng đang "chơi rắn" không khác gì Ajax ở trên bàn đàm phán.

Chân sút sinh năm 2001  từng ghi bàn giúp Everton đánh bại M.U hồi tháng 4 năm nay

Sau khi đạt được mong muốn sở hữu Antony, HLV Erik ten Hag gần như cũng đã chốt sổ chuyển nhượng của Man United và sẽ tận dụng đội hình hiện có của Man United cho đến đầu năm 2023.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Leicester City tại vòng 5 Ngoại hạng Anh, vị chiến lược gia người Hà Lan đã ngầm xác nhận kỳ chuyển nhượng Hè 2022 của M.U đã chính thức khép lại:

"Có vẻ như mọi thứ đã kết thúc (quá trình mua sắm của M.U trong mùa Hè). Dù vậy, một CLB hàng đầu như chúng tôi vẫn sẽ luôn cân nhắc hành động mỗi khi xuất hiện một cơ hội lớn trên thị trường chuyển nhượng."

"Aaron Wan-Bissaka sẽ ở lại. Đội bóng sẽ sử dụng đội hình hiện có từ tháng 9 cho đến tháng 1 năm sau. Nhưng chúng tôi sẽ sử dụng hầu hết các cầu thủ hiện tại đến hết mùa giải năm nay.