Chỉ 3 ngày sau khi đánh bại Real Betis trên đất Tây Ban Nha tại Europa League, Man United trở về nước Anh để chạm trán Fulham ở FA Cup. Tại đây, "Quỷ đỏ" đã lộ rõ sự mệt mỏi và minh chứng là việc họ đã đánh mất quyền kiểm soát vào tay The Cottagers trong phần lớn thời gian bóng lăn.
Đội chủ sân Old Trafford suýt chút nữa đã phải trả giá đắt nếu như không có tình huống "xiên 3" đến từ Jadon Sancho, bước ngoặt này tạo tiền đề cho chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc với tỷ số 3-1.
- Bản tin Man United 21/3: Rashford bị loại khỏi ĐT Anh; Chi 22 triệu euro cho 'quái vật đường biên'
- Đại họa ập đến! MU đón thêm một bệnh binh, hàng công mỏng chưa từng thấy
- 5 điều rút ra từ trận Fulham: Bom tấn cần sự công nhận; Ten Hag nâng tầm 'Modric 2.0'
Đáng chú ý, thắng lợi vừa qua đánh dấu lần ra sân thứ 25 của thầy trò HLV Erik ten Hag sau 88 ngày kể từ World Cup 2022 - nhiều hơn bất kỳ CLB nào ở châu Âu. Về cơ bản, M.U đã phải chơi 2 trận/tuần trong 3 tháng trở lại đây và thử thách sau kỳ nghỉ quốc tế sẽ càng cam go hơn bởi chỉ trong vòng 6 ngày đầu tháng 4, họ sẽ thi đấu tới 3 trận.

Chưa kể, cuộc chạm trán bị hoãn Brighton tại Ngoại hạng Anh vẫn chưa được xếp lịch đá bù. Đặc biệt hơn cả, trận tứ kết lượt về Europa League trên đất Tây Ban Nha và bán kết FA Cup tại SVĐ Wembley chỉ cách nhau 19 tiếng, đồng nghĩa với việc các cầu thủ "Quỷ đỏ" phải chinh chiến ở cả 2 đấu trường trong vòng chưa đầy 1 ngày. Nếu tiến vào trận chung kết tại 2 mặt trận kể trên, Man United sẽ còn tổng cộng 19 trận bị "hành xác" cho đến hết mùa giải 2022/23.
Ngoài vấn đề kể trên, lực lượng nhân sự của Man United cũng cho thấy sự mỏng manh bởi ảnh hưởng từ những chấn thương cũng như án treo giò. Mặc dù đang khá an toàn với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nhưng vẫn còn đó 10 vòng đấu và mọi sai số đều có thể ập đến "Nhà hát của những giấc mơ".

Có thể thấy "Quỷ đỏ" giờ đây đang rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", họ được ví như người leo dốc đứng, vì khi đã chạm được đến đỉnh, nếu không còn sức để rướn người lần cuối, mọi công sức từ đầu mùa giải coi như tan thành mây khói. Do đó, thay vì quá "ôm đồm" nhằm tránh khỏi hậu quả khôn lường, HLV Erik ten Hag bắt buộc phải lựa chọn 1 mục tiêu "tối thượng" trong chiến dịch năm nay để tập thể Man United hướng tới.