Ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, HLV Erik ten Hag đã "ngốn" của Man United hơn 200 triệu bảng để chiêu mộ tổng cộng 6 tân binh nhằm phục vụ cho kế hoạch tái thiết đội chủ sân Old Trafford.
Và có một điều chắc chắn rằng những "bom tấn" như Antony hay Casemiro là vẫn chưa đủ và ông thầy người Hà Lan chắc chắn sẽ tiếp tục muốn mang về thêm nhiều bản hợp đồng mới cho Quỷ đỏ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.
M.U đã chi ra hơn 200 triệu bảng để mang về 6 tân binh trong mùa Hè 2022
Dù vậy, rất có thể HLV Ten Hag sẽ sớm bị vỡ mộng. Bởi lẽ, giới chủ nhà Glazer cùng nhiều quan chức cấp cao của M.U không sẵn sàng thêm chi tiền để Quỷ đỏ tiếp tục mua sắm rầm rộ vào đầu năm 2023 - theo tiết lộ của tờ The Athletic. Thay vào đó, HLV Ten Hag được khuyên là nên tập trung chuẩn bị kế hoạch chuyển nhượng cho phiên chợ xa hơn là vào mùa Hè 2023.
Được biết, nguyên nhân cho sự hạn chế nói trên của ban lãnh đạo M.U cũng là do chính HLV Ten Hag. Ban đầu, M.U dự tính là sẽ phân bổ ngân sách chuyển nhượng khoảng 130 triệu bảng để HLV Ten Hag chiêu mộ tân binh ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022. Nhưng cuối cùng, kế hoạch mua sắm của ông thầy người Hà Lan đã bị "đội vốn" gần gấp đôi và đã tiêu tốn của CLB khoảng 220 triệu bảng.
Chính vì "vung tay quá trán" trong mùa Hè mà HLV Ten Hag chắc chắn sẽ chỉ được cấp một ngân sách rất ít ỏi trong phiên chợ tháng Giêng. Không rõ con số này là bao nhiêu nhưng có thể đoán được rằng nó sẽ không đủ để M.U có thể kích nổ một "bom tấn" chất lượng cho giai đoạn lượt về.
HLV Ten Hag đối diện với nguy cơ không được giới chủ M.U "chống lưng" trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông
Rõ ràng, việc không thể chi tiêu mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới sẽ là một bất lợi rất lớn cho HLV Ten Hag trong việc giải quyết vấn đề nhức nhối của Man United vốn đã được hiện rõ trong trận hòa 0-0 trước Newcastle United. Và đó chính là vấn đề ở khâu dứt điểm.
Không cần phải là chuyên gia cũng có thể khẳng định hàng công của M.U đang thi đấu rất tệ ở mùa giải năm nay. Bằng chứng rõ nét nhất chính là trận thắng sát nút 1-0 của Quỷ đỏ trước Omonia Nicosia. Đây là trận đấu mà M.U đã lập một kỷ lục "vừa vui vừa buồn" tại Europa League với tổng cộng 34 cú sút được tung ra trong một trận đấu.
Đó là ở đấu trường cúp châu Âu, vậy còn ở đấu trường Ngoại hạng Anh thì sao? Sẽ là rất đau lòng nếu biết rằng Quỷ đỏ đang là đội sở hữu hàng công tệ thứ 13 giải đấu nếu xét về tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
M.U đang sở hữu hàng công tệ thứ 13 giải đấu xét về khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng - xếp sau cả những đội bóng chiếu dưới như Brentford hay Fulham
Theo thống kê của Transfermarkt, từ đầu mùa giải cho đến hiện tại, Man United đã tung ra tổng cộng 153 cú sút nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 13 bàn thắng - một kết quả rất đáng thất vọng. Và dĩ nhiên, tỉ lệ chuyển đổi bàn thắng của Quỷ đỏ chỉ dừng lại ở con số 8,5% - thua xa đội đầu bảng Arsenal với 15,9% và thậm chí là bị hai đội bóng tầm trung là Brentford và Fulham "ngồi lên đầu" với gần 14%.
Vậy câu hỏi được đặt ra là ai là ngôi sao tấn công đang thi đấu tệ nhất của Man United? Cả Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford và Bruno Fernandes đều xứng đáng bị "chỉ mặt điểm tên" sau màn trình diễn rất kém thuyết phục trong những trận đấu gần đây.
Thế nhưng, có thể khẳng định là bộ ba cầu thủ này đều đang thể hiện tệ như nhau. Bởi lẽ, Rashford đang là người sút nhiều nhất của M.U với tổng cộng 18 pha dứt điểm nhưng cả Ronaldo lẫn Bruno cũng không hề kém cạnh với lần lượt 16 và 15 lần "bắn phá" khung thành của đối phương.
Cả Ronaldo lẫn Rashford đều thi đấu kém thuyết phục như nhau trong thời gian gần đây
Không có chuyện Ronaldo bị "đói bóng" bởi CR7 dù thi đấu ít hơn rất nhiều so với Rashford nhưng vẫn có số lần dứt điểm thuộc hàng nhiều nhất của Man United. Và dù không thể hiện được sự hiệu quả trong khâu tấn công nhưng bằng một cách nào đó mà M.U vẫn đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng về mặt điểm số và chỉ còn kém 3 điểm so với top 4.
Có lẽ cả HLV Ten Hag lẫn ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã nhìn thấy thực trạng đau lòng nơi hàng công của đội bóng. Và đó chính là cơ sở để thượng tầng M.U cân nhắc "bơm thêm tiền" cho vị chiến lược gia 52 tuổi để nâng cấp triệt để khu vực mũi nhọn và mang về ít nhất thêm 1 tiền đạo thực sự chất lượng ngay sau khi World Cup 2022 khép lại.