Mùa hè giông bão của Chelsea hay chỉ là giấc mơ Mỹ hảo huyền

Thứ năm, 28/07/2022 - 14:55

Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đang phơi bày một bộ mặt đáng thất vọng cả trên sân cỏ lẫn trên thị trường chuyển nhượng hè này.

Jules Kounde chỉ là trường hợp gần đây nhất mà Chelsea 'đánh mất' mục tiêu của mình trong thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Trước đó, họ đã phải ngậm ngùi nhìn Raphinha, Gabriel Jesus, Richarlison và Matthijs de Ligt chọn khoác áo đội bóng khác trong khi Nathan Ake, Milan Skriniar hay Presnel Kimpembe không có ý định ra đi.

Vậy vì đâu mà một đội bóng nổi tiếng 'tốc chiến tốc thắng' và không ít lần làm cả thế giới bất ngờ, đơn cử là thương vụ của Torres, hay một đội bóng chuyên gia 'lật kèo' với những vụ cướp mang tên Arjen Robben, John Obi Mikel và Willian như Chelsea giờ đây lại liên tiếp bị 'lật kèo' trên thị trường chuyển nhượng?

Chelsea sẽ phải quên dần hình ảnh của những 'bom tấn' bất ngờ như trường hợp của Torres

Dù ít dù nhiều thì vị tân chủ tịch Todd Boehly cũng phải chịu trách nhiệm không ít. Dẫu biết thời gian tiếp quản chiếc ghế chủ tịch của Boehly là không nhiều và ông cũng đã cố gắng làm mọi thứ có thể cho câu lạc bộ. Nhưng hiệu quả mới là điều tối quan trọng.

Thực tế mà nói, con số 200 triệu bảng mà Thomas Tuchel có để tùy ý mua sắm chưa chắc có thể 'giải quyết hậu quả' của những mất mát chứ đừng nói đến việc khiến Chelsea mạnh hơn.

Ở hàng phòng ngự, Antonio Rudiger, Andreas Christensen đã ra đi, Marcos Alonso và thủ quân Cesar Azpilicueta cũng không còn ý định ở lại. Reece James và Ben Chilwell, hai cầu thủ trấn giữ hai hành lang cánh, mũi tấn công lợi hại của Tuchel cũng liên tục phải đương đầu với những chấn thương.

Đến thời điểm hiện tại, Chelsea vẫn đang loay hoay chấp vá lỗ hổng mà Rudiger và Christensen để lại

Hàng tấn công từ lâu đã là vị trí đáng báo động của The Blues và cầu thủ được đưa về trong mùa hè năm ngoái, Romelu Lukaku cũng đã 'tháo chạy' sau mùa giải đáng thất vọng. Tại khu trung tuyến, cặp tiền vệ Jorginho và Ngolo Kante ngày càng cho thấy gánh nặng của tuổi tác. Vậy 200 triệu bảng có thật sự đủ cho một cuộc tái thiết hoàn toàn ở Stamford Bridge?

Việc phải 'liệu cơm gắp mắm', phân bố quỹ ngân sách có giới hạn cho hàng tá mục tiêu vô tình khiến họ 'mất cả chì lẫn chài'. Dễ hình dung nhất là trong cuộc đua với Barca về trường hợp Ousmane Dembele, Raphinha hay Jules Kounde, Chelsea là đội có thời gian để nhập cuộc trước và nắm quyền tự quyết bởi đội bóng xứ Catalan mất cả tháng trời mới có thể kích hoạt đòn bẩy kinh tế đầu tiên, thứ cho phép họ mua sắm ồ ạt trong thời gian gần đây.

Những tưởng Chelsea và Barca sẽ chia nhau quyền sở hữu Dembele và Raphinha

Nguyên nhân dẫn đến việc Chelsea vô tình cho đối thủ thời gian để bắt kịp chính là từ những quyết định chừng chừ và liên tục thay đổi các mục tiêu trên thị trường, một điểm ít khi thấy so với Chelsea của chủ tịch Abramovich ngày trước.

Nói đi cũng phải nói lại, chủ mới của Chelsea có thể không đến nỗi 'keo kiệt'. Các thông tin gần đây cho thấy ông đang chấp nhận 'đổ nợ' để tái thiết đội bóng, từ chất lượng cơ sở vật chất đến nâng cấp sân vận động. Có chăng, vấn đề của họ chỉ là thiếu một Giám đốc thể thao thực thụ thay vì một 'tay ngang' như chủ tịch người Mỹ.

Một mình Todd Boehly đang phải gánh vác quá nhiều vai trò tại Chelsea

Sự 'vụng về' trên bàn đàm phán đã để lại tác động không nhỏ đến chuyến du đấu hè của Chelsea, nơi mà các cầu thủ The Blues thi đấu hoàn toàn dưới sức. Bản thân HLV Thomas Tuchel cũng thừa nhận là vấn đề chính là ông chưa thể có trong tay đội hình hoàn chỉnh nhất.

Yếu tố còn lại là ở tâm trạng các cầu thủ, những người đang phải thi đấu dưới tâm trạng lo lắng vì cái đội hình chưa hoàn chỉnh kia. Ngay chính tân chủ tịch, HLV, giới chuyên môn và cả giới báo chí còn chưa thể định hình được đội hình của Chelsea sẽ trông như thế nào trước khi bước vào mùa giải mới, thì bản thân các cầu thủ làm sao tránh khỏi những mơ hồ về mùa giải sắp tới của The Blues.

HLV Thomas Tuchel không thể hài lòng về những diễn biến cả trong và ngoài sân cỏ

Tóm lại, ngay từ những ngày đầu tiên tiếp quản Chelsea, chủ tịch người Mỹ đã phải nhận không ít những ánh nhìn hoài nghi từ phía các CĐV về độ 'hào phóng' bởi tiền lệ đến từ những Arsenal hay Man United. 

Vẫn còn quá sớm để đánh giá rằng Chelsea chỉ đang 'kém may mắn' trong cuộc tái thiết của mình ở mùa hè năm nay hay tất cả chỉ là 'giấc mơ Mỹ hảo huyền'. Nhưng điều cần thiết nhất ngay lúc này là HLV Thomas Tuchel cần có thêm ngân sách để 'cứu vãn' mùa hè của đội chủ sân Stamford Bridge.