Nam thanh niên đói run người giữa trời đông, xúc động khi được hỗ trợ về quê ăn Tết

Thứ tư, 04/01/2023 - 09:50

Không đủ kinh phí để trang trải cuộc sống, nam thanh niên nằm bên đường để bám trụ tại đất Đắk Lắk. Anh may mắn được nhà hảo tâm giúp đỡ tặng vé xe về quê đón Tết.

Tại Đắk Lắk, nam thanh niên phải nằm chui rút trong một căn lều tạm bợ được dựng bằng giấy thùng carton. Dưới thời tiết 18 độ C, nam thanh niên co ro, rét run người dù đã khoác trên người một chiếc áo ấm nhưng cũng không đủ để giữ ấm cơ thể

Nam thanh niên làm nghề phụ hồ tại công trình được giúp đỡ để về quê ăn Tết.

Đã phát hiện trường hợp này từ trước, hai nam thanh niên đại diện cho tổ chức thiện nguyện đã kêu gọi được một số tiền nhất định, tuy không quá lớn nhưng đủ để nam thanh niên về quê ăn tết. Được biết, anh làm công việc phụ hồ nhưng chủ công trình đã bỏ trốn, không thanh toán tiền công nên anh phải lang thang ngoài đường.

Hành động tương thân tương ái của hai nam thanh niên nhận được lời tán dương từ cộng đồng mạng. Sau khi quyên góp, hai nam thanh niên đã trích 4 triệu đồng để mua vé xe cho anh phụ hồ về quê đón Tết tại Cao Bằng. Trước khi đi, anh thanh niên dặn dò rất kỹ về vé xe, số điện thoại liên hệ và quan trọng hơn là lộ phí đi đường cũng được cất cẩn thận. 

Trước khi lên xe, anh phụ hồ còn được tặng lương khô để làm hành trang trở về với gia đình. 

Anh nằm co ro chui rút trong chăn vì quá lạnh.

Theo chủ nhân của đoạn clip cho biết, anh phụ hồ đã nhịn đói mấy ngày nên tay chân yếu, đi đứng không vững: “Người dân sống xung quanh cũng tiếp tế lương thực, ai cho gì thì ăn nấy”.

Tài khoản Vũ để lại bình luận thấu hiểu hoàn cảnh của chàng thanh niên lao động chân tay tại các công trình, bày tỏ sự bức xúc khi biết tin chủ thầu trốn tránh trách nhiệm: Tôi cũng làm thầu xây dựng, cuối năm cũng khó khăn ,chủ nhà thì nợ tiền. Mà tôi vẫn lo cho anh em đồng nghiệp về ăn Tết đàng hoàng. Mình nghèo thật nhưng lương tâm mình không cho phép.” 

Trước đó, chủ nhân đoạn clip - người đã giúp đỡ, hỗ trợ tiền vé xe về quê ăn Tết đã phát hiện anh phụ hồ nằm bên đường với gương mặt thất thần, tiều tụy.

Trước đó, anh phụ hồ phải nằm co ro trong chăn được một người dân gần đó cho để tránh rét. Không ăn, không uống hơn 3 ngày nên trên gương mặt của anh hiện rõ nét mệt mỏi và không đủ sức để di chuyển. Được biết, anh phụ hồ đã về đến quê hương Cao Bằng, cộng đồng mạng bày tỏ sự thương xót và gửi lời cảm ơn đã hai thanh niên tốt tính: 

- Mình cũng là người Cao Bằng, xin gửi lời cảm ơn đã hai anh vì đã hỗ trợ người đồng hương.

- Tình người Việt Nam luôn giúp đỡ nhau trong cảnh khốn khó nhất. Cảm ơn hai anh

- Tự dưng xem nổi cả da gà, 1 tấm lòng tốt đáng được trân trọng.

Hai thanh niên tốt bụng còn cẩn trọng dặn dò và hỗ trợ anh lên xe.