Nhiều nguồn tin báo chí đã tiết lộ, Man United và Barca xem như đã chốt xong tương lai của tiền vệ Frenkie de Jong với một bản hợp đồng có tổng trị giá 72 triệu bảng sau chuyến bay của Richard Arnold và John Murtough đến Tây Ban Nha. Tiếp theo, Man United sẽ phải chờ phản hồi từ tiền vệ người Hà Lan để chính thức tiến vào các thỏa thuận cá nhân.
Bản thân Frenkie de Jong cũng đã cởi mở hơn với việc sẽ gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford bởi anh đã hoàn toàn chán ngấy với những hành xử đáng thất vọng của đội bóng xứ Catalan.
Richard Arnold và John Murtough đã có mặt tại Tây Ban Nha để hoàn tất thương vụ Frenkie de Jong vào hôm qua
Nhiều báo cáo cho biết tiền vệ người Hà Lan hoàn toàn bị cô lập và chỉ được xác định tương lai của mình bằng cú điện thoại đến từ HLV trưởng Xavi. Tiền vệ 25 tuổi có quyền bất mãn khi Barca đồng ý các thỏa thuận với Man United mà không thông qua ý kiến của bản thân mặc dù trước đó anh nhiều lần đề nghị được ở lại.
Sau cùng, lời khẳng định làm mọi cách để giữ chân De Jong cũng chỉ là một chiến lược trên bàn đàm phán của Laporta. Tuy nhiên, vấn đề còn lại mà De Jong chưa tiến vào các buổi đàm phán cá nhân với Man United là việc anh muốn gặp Barcelona để làm rõ về số tiền mà câu lạc bộ còn nợ mình trước.
Frenkie de Jong cảm thấy không được tôn trọng trong việc quyết định tương lai của chính mình
Thậm chí, các thông tin liên quan đến việc Barca thành công chiêu mộ Raphinha với tổng số tiền 55 triệu bảng và đồng ý trả đủ 42 triệu bảng cho Bayern Munich để có được chữ ký của Lewandowski cũng đủ khiến cho De Jong cảm thấy 'bối rối'.
Rõ ràng với tình hình hiện tại, Laporta hoàn toàn không muốn mất 22 triệu bảng và ông đang tìm cách để đốc thúc Man United 'trả hộ' số tiền đó để De Jong có thể nhanh chóng cập bến Old Trafford.
Barcelona vừa hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ Raphinha nhưng 'chưa' trả nợ cho De Jong
Mặc dù De Jong 'năm lần bảy lượt' thể hiện tình cảm của mình giành cho đội bóng, nhưng những hành động 'hết tình cạn nghĩa' đáng xấu hổ của đội chủ sân Camp Nou đã đi quá sức chịu đựng của anh.
Thay vào đó, ông thầy cũ Erik ten Hag đã hết lời mời chào và đảm bảo một suất thi đấu chính thức cũng như các đặc quyền mà De Jong sẽ được hưởng khi khoác áo Quỷ Đỏ. Đến Man United, De Jong sẽ được sắm vai nhạc trưởng, là hạt nhân trong lối chơi của ông thầy người Hà Lan.
Frenkie de Jong ít nhất sẽ được trân trọng hơn tại Man United
Đồng nghĩa với việc với tài năng của mình, Frenkie de Jong sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn tại Old Trafford, hơn là một món hàng trục lợi tại Camp Nou. Với tất cả lẽ đó, sẽ không quá lâu để người hâm mộ có thể chứng kiến hình ảnh Frenkie de Jong khoác lên mình chiếc áo Quỷ Đỏ.