Sức nóng của đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ trong nhiều năm qua vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt, chỉ sau đêm thi bán kết thì những từ khóa liên quan đến cuộc thi đều lọt vào top thịnh hành trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Đại diện Việt Nam cũng không ngoại lệ, Ngọc Châu đã làm nức lòng người hâm mộ quê nhà bởi những vòng thi ấn tượng, thần thái cuốn hút và kĩ năng trình diễn điêu luyện.

Đặc biệt, trong phần thi dạ hội, Ngọc Châu vô cùng tỏa sáng trong thiết kế "Butterfly Effect", hóa nàng tiên bươm bướm mê hoặc tất cả khán giả. Điều làm nên sự khác biệt giữa cô và các thí sinh còn lại không chỉ đến từ chiếc váy mà còn ở khả năng biểu diễn, truyền tải năng lượng qua từng bước đi. Với Lotus Walk mà cô và thầy Carlos đã ủ mưu từ những ngày tháng training tại Philippines, Ngọc Châu tự tin thể hiện bản sắc dân tộc và hình ảnh một đóa hoa sen thơm ngát, thanh cao, thuần khiết trên sân khấu Miss Universe 2022.


Đáng chú ý, trước khi bắt đầu những sải bước của mình, Ngọc Châu thực hiện một động tác vô cùng độc đáo. Được biết, đây chính là một phần trong kế hoạch của cô cùng e-kíp, là biểu tượng của cánh hoa sen được lấy cảm hứng từ màn múa hoa đăng trong Sea Game 31 vừa qua.
Động tác này nhannh chóng gây bão trên khắp các diễn đàn sắc đẹp toàn cầu, hầu hết đều bày tỏ sự ấn tượng trước sự xuất thần của đại diện Việt Nam. Song, cũng không ít ý kiến cho rằng ở Miss Universe, các cô gái nên thanh lịch và sang trọng, thay vì cố gắng tạo điểm nhấn bằng những tiểu tiết không cần thiết.


Trước bình luận chê bai của khán giả, cụ thể là một tài khoản người Thái Lan có lời khuyên Ngọc Châu chỉ phù hợp với Miss Grand International vì sự "ô dề" ấy thì đích thân ban tổi chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã phản hồi bằng màn ứng xử "nuốt mic" chuẩn 10 điểm chất lượng.
Theo đó, nhà UniMedia chia sẻ: "Mọi cuộc thi nhan sắc đều tìm kiếm một người hoa hậu tuyệt vời, tự tin và truyền cảm hứng. Nếu một cô gái có sự xinh đẹp và tự tin được nuôi dưỡng trong chính con người cô ta thì không có một quy chuẩn nào để đánh giá màn trình diễn của cô ấy".