NSX Toàn năng SOOBIN lần đầu khóc nghẹn tại Tân binh toàn năng, thất vọng vì không bảo vệ được học trò

Thứ hai, 24/11/2025 - 15:08

Tập 8 “Tân binh toàn năng” khắc họa tinh thần đồng đội của Top 11 Tân binh thăng cấp và cả sự khắc nghiệt cực điểm của một chương trình truyền hình thực tế “sống còn”.

Tiết mục “Real Talk” ở vòng 1 Công diễn 3 đã xuất sắc đạt 709 điểm, tương đương 113.1% điểm cột mốc (627 điểm), thành công vượt qua mức thử thách 104%. Chiến thắng này không chỉ là thành quả của nỗ lực cá nhân mà còn là lời khẳng định cho sự đoàn kết và sức mạnh của tinh thần tập thể. Duy Lân xúc động chia sẻ: “Đoàn kết là sức mạnh. Tại Công diễn 3 này, cả nhóm thực sự đã đoàn kết hơn tất cả các vòng Công diễn trước với cùng 1 mục tiêu là phải giải cứu được những người anh em”. Thành công này đã mang lại niềm vui vỡ òa khi 3 thành viên đang bị đóng băng là Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi và minhtin chính thức được giải cứu, tham gia vào đội hình trình diễn đầy đủ của tiết mục Performance tại vòng 2 Công diễn 3.

NSX Toàn năng SOOBIN lần đầu khóc nghẹn tại Tân binh toàn năng, thất vọng vì không bảo vệ được học trò- Ảnh 1.

Tại đây, NSX Toàn năng SOOBIN và đội hình Tân binh thăng cấp đã mang đến tiết mục “Gương vỡ làm lành” - một sáng tác hoàn toàn mới, là sự kết hợp giữa âm hưởng ngũ cung của dân gian Việt Nam và xu hướng âm nhạc hiện đại của thế giới. Đây cũng là màu sắc âm nhạc lần đầu xuất hiện tại Tân binh toàn năng, củng cố định hướng mà NSX Toàn năng SOOBIN và chương trình vẫn luôn khẳng định: xây dựng một thế hệ nghệ sĩ trẻ biết lưu giữ và phát triển hơi thở văn hóa truyền thống. 

NSX Toàn năng SOOBIN lần đầu khóc nghẹn tại Tân binh toàn năng, thất vọng vì không bảo vệ được học trò- Ảnh 2.

Việc sử dụng chất liệu dân gian trong ca khúc “Gương vỡ làm lành” được khán giả trong và ngoài nước đón nhận đã khẳng định rằng, sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và xu hướng hiện đại là con đường vững chắc để đưa âm nhạc Việt Nam vươn tầm quốc tế. Tiết mục này cũng nhận về 629 điểm, tương đương với 120.3% so với điểm cột mốc, giúp đội hình Tân binh thăng cấp thành công vượt mức thử thách 100%, đem lại đặc quyền mở khóa 2 vị trí ra mắt.

NSX Toàn năng SOOBIN lần đầu khóc nghẹn tại Tân binh toàn năng, thất vọng vì không bảo vệ được học trò- Ảnh 3.

Tuy tiết mục “Gương vỡ làm lành” thành công vượt mức thử thách của phần thi Performance nhưng tiết mục Vocal “Khóc cùng em” lại bất ngờ thất bại với kết quả sít sao kinh ngạc: chỉ đạt 99.6% mức thử thách (tương đương 666 điểm so với 669 điểm cột mốc, chỉ thiếu 3 vote để vượt mốc 100%). Đức Duy không kìm được nước mắt, bày tỏ: “Mình bất ngờ và sốc, cảm thấy cực kỳ có lỗi”. 

NSX Toàn năng SOOBIN lần đầu khóc nghẹn tại Tân binh toàn năng, thất vọng vì không bảo vệ được học trò- Ảnh 4.

Sự chênh lệch 0.4% này đã đẩy các tân binh vào vòng nguy hiểm, dẫn đến việc 1 thành viên có tổng điểm cá nhân thấp nhất qua 3 Công diễn phải ra về và 2 thành viên có tổng điểm cá nhân thấp tiếp theo bị đóng băng tại Công diễn 4. “Điều này như 1 chuyến tàu lượn, cứ đi lên rồi lại đi xuống. Nó cho SOOBIN cảm giác hạnh phúc khi được nhìn thấy các em đoàn kết... Thế nhưng, ngày hôm nay, khi mà niềm vui chưa được bao lâu thì mình phải nhận kết quả thất bại", NSX Toàn năng SOOBIN chia sẻ sau thất bại tại Công diễn 3. 

NSX Toàn năng SOOBIN lần đầu khóc nghẹn tại Tân binh toàn năng, thất vọng vì không bảo vệ được học trò- Ảnh 5.

Dựa theo bảng điểm cá nhân tích lũy qua 3 Công diễn, người phải dừng chân sau Công diễn 3 là tân binh minhtin (Đỗ Minh Tân). Sự dừng chân của minhtin không chỉ là mất mát cá nhân mà còn là cú sốc lớn đối với cả đội hình Tân binh thăng cấp. Phúc Nguyên bày tỏ sự nghẹn ngào: “Mình khóc không phải chỉ vì mất 1 người thân, 1 người anh em, 1 người bạn mà vì mình thấy được sự khát khao trong ánh mắt của họ, họ cũng có ánh mắt khát khao giống mình nên mình thấy được bản thân mình trong họ, khi phải ra về thì không ai muốn cả".

NSX Toàn năng SOOBIN lần đầu khóc nghẹn tại Tân binh toàn năng, thất vọng vì không bảo vệ được học trò- Ảnh 6.

NSX Toàn năng SOOBIN cũng bật khóc, thất vọng khi phải nói lời chia tay với học trò của mình: “Anh xin lỗi vì anh không bảo vệ được em nhưng em luôn là 1 chiến binh trong lòng anh. Em rất giỏi.”. Dù tiếc nuối vì hành trình vẫn đang dang dở, minhtin nén cảm xúc, gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình vừa qua: “Thật sự rất kì diệu khi mình đã có mặt tại Tân binh toàn năng - nơi đã thắp lại ngọn lửa muốn được làm nghệ sĩ trong mình. Cảm ơn tất cả các anh em đã có mặt ở tuổi thanh xuân của mình. Cuối cùng là cảm ơn chính bản thân vì đã cố gắng không ngừng nghỉ, không bao giờ nhụt chí. Hành trình của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở phiên bản tốt nhất của minhtin".

NSX Toàn năng SOOBIN lần đầu khóc nghẹn tại Tân binh toàn năng, thất vọng vì không bảo vệ được học trò- Ảnh 7.

Dù hành trình tại Tân binh toàn năng có kết thúc nhưng đây cũng là lúc một khởi đầu mới được mở ra, con đường theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của minhtin vẫn còn rất dài phía trước. Sự chênh lệch sít sao này cũng là bài học đắt giá, một lần nữa khắc họa rõ nét tính khắc nghiệt của sân chơi “sống còn” này: các tân binh phải luôn kiên trì, bền bỉ và bứt phá hơn nữa để chinh phục thị hiếu của công chúng - thứ luôn được thay đổi và cập nhật mỗi ngày. 

Lan Anh