Liverpool tiếp đón Rangers trong khuôn khổ Champions League khi bị bủa vây bởi hoài nghi về phong độ. Ở trận đấu gần nhất đối đầu Brighton ở Premier League, The Kop chỉ có thể giữ 1 điểm ở lại Anfield.
Dù vậy chung cuộc sau 90 phút, đội chủ nhà đã đánh bại các vị khách nhờ 2 pha lập công chia đều qua 2 hiệp đấu của Trent Alexander-Arnold và Mohamed Salah. Rạng sáng nay tân binh đắt giá Darwin Nunez góp mặt trong đội hình xuất phát và thi đấu 80 phút nhưng không thể ghi bàn.
Nunez tịt ngòi 6 trận liền trên mọi đấu trường.
Trả lời phỏng vấn trang chủ CLB, HLV Jurgen Klopp vẫn dành những lời có cánh cho cậu học trò Uruguay: "Tôi nghĩ cách các cầu thủ tấn công hôm nay di chuyển là vô cùng tốt. Thật lòng thì chúng tôi chỉ có 1 buổi tập để lắp ghép lối chơi. Liverpool chưa từng thi đấu như thế trước đó, chúng tôi chỉ tập 1 buổi với cường độ thấp bởi lẽ vừa thi đấu cách đây vài ngày.
Bạn có thể chứng kiến Darwin là 1 tiền đạo giỏi ra sao khi thường xuyên chạy chỗ tốt. Tôi nghĩ mọi người đều đã thấy tối nay rằng việc cậu ấy sẽ ghi bàn là sớm muộn. Vậy nên tất cả đều ổn."
Klopp tin rằng Nunez sẽ sớm giải cơn khát bàn thắng.
Nhà cầm quân người Đức cũng trả lời câu hỏi liệu có bực bội hay không khi Liverpool có phần phung phí các cơ hội: "Hoàn toàn không có sự bực dọc nào về chuyện đó cả. Tôi thật sự không muốn ngồi đây lúc này và bàn về tỷ số 4-0 hay bất kể tỷ số nào. 2-0 là kết quả tốt và mang về cho Liverpool 3 điểm. Hãy cùng tiến về phía trước."