Các Pháo thủ đã có một khởi đầu hoàn hảo trên sân Emirates khi Gabriel Martinelli ghi bàn mở tỷ số trong vòng 60 giây đầu tiên, nhưng bị gỡ hòa bởi bàn thắng thứ hai của Darwin Nunez trong mùa giải này. Bukayo Saka giúp đội bóng bắc London một lần nữa vươn lên dẫn trước sau đó, rồi Roberto Firmino lập công, đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Tuy nhiên, bàn thắng từ chấm phạt đền của Saka phút 76 đã ấn định chiến thắng 3-2 cho Arsenal.
Arsenal giành thắng lợi ấn tượng.
Đội chủ sân Emirates lại vươn lên ngôi đầu BXH Premier League, bỏ xa Liverpool đến 14 điểm. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Mikel Arteta lại khá điềm tĩnh khi nói về khả năng Arsenal sẽ kết thúc gần 2 thập kỷ chờ đợi một chức vô địch Premier League do sự thống trị hiện tại của Man City.
Khi được Sky Sports hỏi liệu Arsenal đã sẵn sàng thách thức danh hiệu với Man City hay chưa, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha trả lời: "Man City thực sự rất mạnh, họ đã làm điều đó trong 5 năm và chúng tôi đã không làm được điều đó.
Nhưng có thể nói, chúng tôi có niềm tin và sự tự tin hơn rằng mình có thể cạnh tranh và chơi ở cấp độ này. Chúng tôi thực sự đã giành chiến thắng trước Liverpool, đó là điều quan trọng nhất."
Arteta giúp Arsenal đi đúng hướng.
Arteta nói thêm về trận đấu: "Hiệp một trận đấu rất sôi nổi, nhưng tôi muốn mang đến cho các cầu thủ sự động viên và tin tưởng rằng họ đã làm tốt một số điều. Rõ ràng là có một số thứ cần phải thay đổi, nhưng bạn cần có sự bình tĩnh và can đảm hơn để thi đấu.
Mọi thứ đã tốt hơn trong hiệp 2. Chúng tôi có được sự tổ chức tốt, pressing tốt, thắng trong mọi cuộc tranh chấp tay đôi, thắng ở các tình huống bóng 2. Chúng tôi đã có được mối liên kết tốt để tạo ra sự đe dọa. Tôi hài lòng với điều đó."