Sau nhiều tháng chuẩn bị với hàng loạt kế hoạch được ấp ủ kỹ lưỡng cùng nhiều sản phẩm “hâm nóng” liên tục, Live Concert SKYNOTE - The Reflection 2025 đã chính thức khép lại trong không khí trọn vẹn và đầy cảm xúc. Đêm diễn đáp lại kỳ vọng lớn từ cả Quốc Thiên lẫn khán giả, thu hút gần 10 nghìn người tại The Global City và trở thành live concert lớn nhất, hoành tráng nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Chương trình quy tụ những cái tên đình đám trong ekip: Đạo diễn Sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc Âm nhạc Hoài Sa và SlimV, Đạo diễn Ánh sáng Long Kenji,... tất cả đã tạo nên một trải nghiệm đẳng cấp với gần 10.000 khán giả có mặt tại sự kiện tối 22/11.

Sân khấu của SKYNOTE tiếp tục tạo dấu ấn với cấu trúc chuẩn quốc tế. Thiết kế sân khấu 180 độ có chiều dài 72m, sâu 20m và cao 20m mở ra không gian trình diễn rộng và sắc nét. Hệ thống steel truss có khả năng chịu tải lên đến 100 tấn - vượt xa mức 10 - 20 tấn của đa số sân khấu ngoài trời trong nước - cho phép triển khai âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng ở quy mô lớn mà không gây cản trở tầm nhìn của khán giả. Tổng thể kiến trúc sân khấu vừa hiện đại, vừa an toàn, phản ánh rõ sự đầu tư nghiêm túc dành cho một sự kiện âm nhạc cấp độ cao.

Chương đầu tiên của đêm nhạc mở ra trong không gian lãng mạn với sắc hồng phủ tràn sân khấu, điểm xuyết hoa, bong bóng và chất liệu thị giác nhẹ nhàng. Quốc Thiên xuất hiện với ca khúc mở màn “Mình Yêu Từ Bao Giờ”, mở ra một hành trình cảm xúc mang màu hạnh phúc, ngọt ngào và đầy sự đắm mình trong tình yêu. Tinh thần ấy tiếp tục được duy trì qua loạt ca khúc “Yêu Em Rất Nhiều”, “Dành Cho Em”, “Ước Gì” và “Lặng”, tái hiện một giai đoạn tình yêu trong trẻo, nhiều khao khát và chan chứa niềm tin vào người mình thương.

Tuy nhiên, không khí sân khấu dần thay đổi khi sắc hồng lãng mạn được thế chỗ bằng gam màu tối, tự sự. Hệ thống hình ảnh chuyển sang những biểu tượng ma mị và nặng chiều nội tâm hơn để chuẩn bị cho sự chuyển biến của câu chuyện. Tình yêu bước sang vùng cảm xúc tan vỡ với các ca khúc “Lạc”, “Hơn 1 Nghìn Năm Sau”, mở ra trạng thái bất ổn, cô đơn và day dứt. Cao điểm của mạch diễn cảm xúc này là phần trình diễn “Ánh Trăng Giả Dối” - ca khúc mới nhất của Quốc Thiên. Sân khấu được dựng theo đúng hình tượng chiếc gương trong MV, trở thành điểm nhấn thị giác mạnh mẽ và là một trong những phần trình diễn đặc sắc nhất của chương đầu.

Chương 3 của đêm diễn ghi dấu bằng loạt bản ballad đã làm nên tên tuổi của Quốc Thiên. Khi trở lại với đúng dòng nhạc từng “đóng đinh” giọng hát mình, anh càng thăng hoa hơn với “Anh Đau Từ Lúc Em Đi”, “Mong Manh Tình Về”, “Vẫn Nhớ”, “Hãy Để Em Đi” và nhiều ca khúc quen thuộc khác. Mạch cảm xúc được dẫn dắt nhất quán, từ nỗi đau vụn vỡ đến sự dịu dàng của những lời buông tay, khiến không ít khán giả xúc động và nhòe lệ. Những bản ballad này không chỉ nhắc lại dấu ấn trong sự nghiệp Quốc Thiên mà còn cho thấy anh vẫn giữ được khả năng truyền cảm mạnh mẽ sau nhiều năm làm nghề.

Ngay sau phần solo của Quốc Thiên, Bùi Công Nam - khách mời đầu tiên của đêm diễn - xuất hiện. Cả hai mang đến màn song ca “Anh Không Theo Đuổi Em Nữa”, sáng tác của chính Bùi Công Nam. Sự kết hợp giữa chất giọng đầm ấm của Quốc Thiên và lối hát tự sự đặc trưng của Bùi Công Nam tạo nên một bản phối giàu màu sắc cảm xúc. Sau màn kết hợp, Bùi Công Nam tiếp tục “chiếm lĩnh” sân khấu với tiết mục solo “Tiến Hay Lùi”. Trước khi hát, anh dí dỏm trêu đùa rằng mình dự định “hát 15 ca khúc để chiếm hết spotlight của đàn anh”, khiến không khí trở nên sôi nổi và gần gũi.

Bước sang Chương 4, đêm diễn mở ra một màu sắc ít khi được Quốc Thiên thể hiện - âm hưởng World Music và Dân gian đương đại. Tiết mục “Đào Liễu” bất ngờ có sự xuất hiện của khách mời bí mật phút chót, Hòa Minzy, tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ khi khán giả hoàn toàn không được thông báo trước về màn kết hợp này. “Đào Liễu” mang đến không gian đậm chất Bắc Bộ, với phần hòa âm mộc mạc và cách xử lý tinh tế của hai giọng hát. Quốc Thiên và Hòa Minzy phối hợp ăn ý, giữ mạch cảm xúc dân gian nhưng vẫn có hơi thở đương đại. Ngay sau đó, bản hit “Bắc Bling” - ca khúc được xem là một trong những hiện tượng của năm qua - tiếp tục vang lên với phiên bản kết hợp mới giữa hai nghệ sĩ.

Ngay sau loạt tiết mục mang đậm tinh thần Việt Nam, Quốc Thiên dành một khoảnh khắc lắng đọng để chia sẻ về tình hình thiên tai đang diễn ra tại miền Trung. Trên sân khấu, anh tuyên bố sẽ trích 200 triệu đồng từ doanh thu của SKYNote 2025 để ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt, những người đã và đang phải chống chọi với thiên tai khắc nghiệt trong thời gian qua. Quốc Thiên cho biết đây là trách nhiệm và cũng là mong muốn chân thành của anh - dùng âm nhạc và tình cảm của khán giả để lan tỏa sự sẻ chia đến những nơi đang cần được hỗ trợ.

Khép lại chương mang đậm âm hưởng văn hóa Việt Nam, MONO xuất hiện trên sân khấu trong không khí bùng nổ với bản song ca “Em Xinh” cùng đàn anh Quốc Thiên. Ca khúc được phối mới hoàn toàn với chất liệu dân gian Việt Nam. Trên sân khấu, cả hai còn lồng ghép một số tổ hợp vũ đạo mang hơi thở dân gian, khiến tiết mục trở nên sinh động và đặc biệt bắt mắt.
Sự xuất hiện của MONO mang đến nguồn năng lượng tươi trẻ rõ rệt cho đêm diễn. Giọng hát sáng, phong thái tự tin và cách làm chủ sân khấu của anh giúp tiết mục song ca lẫn solo Waiting For You sau đó giữ được sức nóng từ đầu đến cuối. MONO thường xuyên tương tác với khán giả, tạo nên bầu không khí vui tươi và sôi động, đồng thời cho thấy khả năng biểu diễn ngày càng trưởng thành của mình trên các sân khấu lớn.
Lan Anh