Những năm trở lại đây, học viện của Chelsea đang nổi lên như một thế lực chuyên sản sinh những cầu thủ trẻ triển vọng hàng đầu rải dài khắp mảnh đất Lục địa già. Từ những Reece James, Mason Mount, Tammy Abraham, Declan Rice sớm đã thành danh đến những gương mặt chực chờ được tỏa sáng như Conor Gallagher hay Armando Broja.
Trong khi đó, Real Madrid, đội bóng vốn đã định hình được một bộ khung đội hình vững chắc kể từ thế hệ Galaticos 2.0 đã và đang săn lùng và thâu tóm những sao mai hàng đầu châu Âu với tham vọng tạo ra một Dải ngân hà mới.
Học viện Cobham đang cho ra lò những cái tên chất lượng phủ sóng rộng khắp NHA
Suốt 4 năm qua, lần lượt những Vinicius Jr, Rodrygo Goes, Eder Militao hay gần đây nhất là Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouameni đều cập bến Santiago Bernabeu kể từ khi còn rất trẻ.
Chưa dừng lại ở đó, ngay từ khi mùa hè mới bắt đầu, Real Madrid đã bày tỏ rõ tham vọng chiêu mộ ngôi sao số 1 bên hành lang cánh phải của đội bóng chủ sân Stamford Bride, Reece James buộc Chelsea phải nhanh chóng trói chân anh bằng một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2025.
Tạm gác Reece James 'bất khả xâm phạm' trong mắt của HLV Thomas Tuchel sang một bên. Theo tờ AS, Real Madrid vừa điền tên ngôi sao trẻ khác là Armando Broja vào danh sách tiềm năng có thể chiêu mộ nếu thanh lý Borja Mayoral và Marco Asensio thành công.
Sau Reece James, đến lượt Armando Broja lọt vào tầm ngắm của Real Madrid
Tiền đạo người Albania vừa trở về Stamford Bridge sau một năm 'tu nghiệp' thăng hoa trong màu áo Southampton. Ở tuổi 20, Broja đem về 9 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho đội chủ sân Saint Mary's Stadium trên mọi đấu trường.
Tuy nhiên, tương lai của tiền đạo này tại The Blues hiện đang là một dấu hỏi bởi không ít đội bóng chấp nhận bỏ ra hơn 30 triệu euro để có chữ ký của Broja. Mặc dù nhiều báo cáo cho rằng Thomas Tuchel muốn Broja ở lại Stamford Bridge, nhưng một chấn thương ngoài ý muốn đã buộc anh phải rời khỏi chuyến du đấu trước thềm mùa giải. Vô hình chung, điều đó đã đánh mất cơ hội thể hiện năng lực bản thân của tài năng trẻ người Albania.
Broja đang phải vật lộn tìm chỗ đứng trong mắt của ông thầy người Đức
Trong đội hình Chelsea hiện tại, bài toán 'đói' bàn thắng và đặc biệt là vị trí trung phong cắm luôn là cơn đau đầu của Tuchel, liệu đây sẽ là lúc để Tuchel sử dụng 'liều thuốc thử' mang tên Armando Broja hay chấp nhận để anh ra đi với số tiền có thể đổi lại một tiền đạo chất lượng khác.