Ronaldo năm nay 37 tuổi, đã đề đạt mong muốn rời Man United để có cơ hội chơi bóng tại Champions League. Không có nhiều câu lạc bộ quan tâm đến siêu sao người Bồ Đào Nha vào thời điểm này, mặc dù người đại diện Jorgen Mendes đã nỗ lực liên hệ với không ít nơi, trong đó có Chelsea.
Ronaldo muốn rời Man United.
Và cựu cầu thủ Pat Nevin tin rằng đây là một thương vụ mà The Blues nên tránh xa. Thậm chí với Nevin, Ronaldo còn kém hơn cả thương vụ thảm hoạ Romelu Lukaku của đội chủ sân Stamford Bridge.
Lukaku, 29 tuổi, tái gia nhập Chelsea từ Inter Milan vào tháng 8 năm ngoái trong một bản hợp đồng kỷ lục 97,5 triệu bảng của câu lạc bộ. Ngôi sao người Bỉ chỉ ghi được tám bàn thắng ở Premier League mùa trước, và đã trở lại San Siro theo hợp đồng cho mượn kéo dài một năm.
Lukaku gây thất vọng lớn ở Chelsea.
Nevin nhận định: "Tôi nghĩ Ronaldo sẽ còn thi đấu kém cỏi hơn cả Lukaku khi khoác áo Chelsea. Khi Lukaku ký hợp đồng mùa trước, mọi người nghĩ rằng cậu ấy là mắt xích còn thiếu nhưng theo tôi, với Lukaku, Thomas Tuchel đang ném phong cách chơi bóng của anh ấy ra ngoài cửa sổ. Tôi không hiểu Thomas có thực sự muốn ký hợp đồng với Lukaku hay không nữa.
Dù Ronaldo ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng với cậu ấy, bạn gần như phải chơi với 10 người - điều không thể làm ở Premier League. Một số người hâm mộ Chelsea có thể thích Ronaldo, nhưng đã có một số trường hợp trong những năm qua mà Chelsea đã làm khiến họ trông giống như một rạp xiếc.
Nếu họ cố gắng bắt kịp Man City, họ không thể trở thành một gánh xiếc. Nếu Ronaldo đến đây, cậu phải được thông báo rằng sẽ không chơi mọi trận đấu và có thể chỉ chơi 45 phút và cậu ấy phải làm việc cho đội bóng. Nếu Ronaldo chấp nhận như vậy, cậu ấy có thể là một bản hợp đồng sáng giá cho Chelsea."
Chelsea đứng thứ ba tại Premier League mùa trước, kém nhà vô địch Man City 19 điểm. Mùa hè này, họ đã ký hợp đồng với hai thương vụ đáng để kỳ vọng là Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly.