Mới đây, tờ Sun Sports của Anh đã tiết lộ HLV Erik ten Hag đã tổ chức một buổi họp "nói chuyện mặt đối mặt" với toàn đội Man United vào hôm thứ Năm tuần trước - chỉ ít ngày trước khi Quỷ đỏ có cuộc đối đầu sinh tử với Liverpool trên sân Old Trafford.
Tại đây, ông thầy người Hà Lan mạnh dạn trao cơ hội phát biểu cho các cầu thủ để họ có thể giãi bày những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân liên quan đến tình hình hiện tại của CLB mà không phải lo sợ phải nhận những hậu quả tiềm ẩn.
Cũng trong chính cuộc họp kéo dài 2 tiếng mang tính chất nghiêm trọng này, HLV Erik ten Hag đã gây sốc khi "chỉ thẳng mặt và gọi rõ tên" Harry Maguire và Cristiano Ronaldo rằng cả hai sẽ bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu với Liverpool.
HLV Ten Hag đã thẳng tay "gạch tên" Maguire và Ronaldo ngay trước mặt toàn đội Man United
Bên cạnh đó, vị chiến lược gia 52 tuổi cũng quả quyết đội bóng phải có cùng chung chí hướng và nói rõ bản thân ông đang được ban lãnh đạo M.U ủng hộ tuyệt đối để có thể làm việc theo cách của riêng mình.
HLV Ten Hag đã làm rõ ràng với toàn đội rằng nếu cầu thủ nào không muốn thi đấu dưới trướng của ông, cầu thủ đó có quyền lên tiếng chia sẻ và sau đó họ sẽ được tự do chia tay Man United.
Ronaldo - người đã bày tỏ mong muốn rời Old Trafford từ hồi đầu tháng 7 - được cho là đã không có bất kỳ phản ứng hay phát biểu trong cuộc họp nói trên. Trong khi đó, một số ngôi sao khác của M.U đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân với HLV Erik ten Hag và nhận được những phản hồi không ngờ.
Cụ thể, Rashford đã hỏi thẳng Ten Hag về việc khi nào ông sẽ bố trí cầu thủ này thi đấu ở vị trí trung phong như đã từng đề cập ở giai đoạn tiền mùa giải. Đáp lại, Ten Hag đã trao cơ hội cho Rashford thi đấu trong vai trò của một số 9 và chính tiền đạo 25 tuổi là người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U trước Liverpool.
HLV Ten Hag được cho là đã không còn chịu đựng nổi những lùm xùm xung quanh tương lai của Ronaldo khi điều đó đang ảnh hưởng tiêu cực đến phòng thay đồ của Quỷ đỏ
Cũng theo tiết lộ của Sun Sports, HLV Ten Hag cảm thấy không hài lòng với Cristiano Ronaldo về những lùm xùm liên quan đến tương lai của chân sút 37 tuổi. Cựu thuyền trưởng của Ajax đã không còn muốn giữ chân Ronaldo và đang rất muốn đẩy CR7 rời đi trước khi phiên chợ Hè đóng cửa vào ngày 1/9.
Động thái "quay xe" trên của Ten Hag xảy ra không lâu sau khi Ronaldo từng tuyên bố trên trang cá nhân rằng siêu sao người Bồ Đào Nha chuẩn bị thực hiện một cuộc phỏng vấn để tiết lộ đầy đủ những câu chuyện liên quan đến tương lai của bản thân xuyên suốt kỳ chuyển nhượng Hè năm nay.
Và vào tối ngày 25/8, trang Caught Offside - trang tin bóng đá được sự cộng tác của nhà báo Fabrizio Romano - đã bất ngờ đăng tải thông tin gây chấn động khi khẳng định Cristiano Ronaldo đang trên đường trở lại đội bóng cũ Sporting Lisbon.
Theo đó, Caught Offside khẳng định thương vụ này gần như sẽ được hoàn tất ngay trong tuần này khi mà siêu cò Jorge Mendes đã hoạt động ngày đêm để tìm bến đỗ mới nhằm giúp thân chủ được toại nguyện rời M.U và gia nhập đội bóng có vé tham dự Champions League.
Tối ngày 25/8, trang Caught Offside đưa tin Ronaldo chuẩn bị hoàn tất gia nhập Sporting Lisbon nhưng liệu đây có phải là tin chuẩn?
Những tưởng cả Ten Hag và Ronaldo sẽ được "giải thoát" cho nhau nhưng ban lãnh đạo M.U đã có động thái khiến tất cả phải "chưng hửng". Theo đó, một nguồn tin thân cận với thượng tầng M.U đã xác nhận với Sportsmail rằng Nửa đỏ thành Manchester vẫn giữ nguyên quan điểm "Ronaldo không phải để bán".
Và sở dĩ giới chủ M.U không sẵn lòng đáp ứng yêu cầu gây tranh cãi của Ten Hag là bởi vấn đề thương mại. Những giá trị về mặt hình ảnh cũng như những hiệu ứng truyền thông để thúc đẩy giá trị thương mại của Ronaldo dành cho Man United là quá lớn để ban lãnh đạo Quỷ đỏ chấp nhận chia tay CR7 khi mà mùa giải chỉ mới vừa khởi tranh chưa đầy 1 tháng.
Những nỗ lực tìm bến đỗ mới của Ronaldo cùng với siêu cò Jorge Mendes và mong muốn thanh trừng CR7 của Ten Hag, tất cả đều phải chào thua trước quyết định tối thượng của ban lãnh đạo Man United chỉ để duy trì giá trị thương mại của CLB - vốn đang tỉ lệ nghịch với thành tích trên sân cỏ.
Ở M.U, ban lãnh đạo M.U vẫn là người có tiếng nói quyết định cuối cùng
Có lẽ Ten Hag cũng không nên quá bất ngờ trước sự "cứng đầu" và cố chấp nói trên của Man United. Bởi lẽ, chính ông đã được tiền bối Louis van Gaal cảnh báo về kịch bản này trước khi nhận lời dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford hồi cuối tháng 3 năm nay.
Bình luận trước giới truyền thông về tin đồn Erik ten Hag đang đàm phán với Man United, HLV Louis van Gaal đã đưa ra một lời nhận xét không khác gì là một cái tát vào mặt đội bóng cũ:
"Erik ten Hag là một HLV tuyệt vời. Thế nhưng, Man United là một CLB thương mại vậy nên đó sẽ là một sự lựa chọn gây khó khăn cho các HLV.
"Tốt hơn hết thì anh ấy (Ten Hag) nên chọn dẫn dắt một CLB bóng đá thực thụ. Tôi sẽ không khuyên anh ấy gì cả mà chính anh ấy nên là người chủ động gọi điện để hỏi ý kiến của tôi. Dù sao đi nữa, anh ấy nên chuyển chọn gia nhập một CLB bóng đá đúng nghĩa thay vì chuyển đến một CLB thương mại."
Van Gaal từng "gây bão" khi ngầm khuyên Ten Hag đừng gia nhập M.U và nhận xét đội bóng cũ là một CLB thương mại
Chỉ sau chưa đầy nửa năm, phát biểu của "người từng trải" như Van Gaal đã được ứng nghiệm. Ban lãnh đạo M.U kiên quyết giữ chân Ronaldo vì lý do thương mại bất chấp động thái muốn đẩy CR7 rời đi của Ten Hag vì lý do chuyên môn và hậu trường.
Đến đây, chúng ta có thể khẳng định cả Man United, Erik ten Hag và Cristiano Ronaldo sẽ phải chấp nhận chung sống với nhau thêm 1 năm nữa. Từ giờ cho đến tháng 6/2023, có lẽ những lùm xùm liên quan đến tương lai của CR7 vẫn sẽ tiếp tục trở thành "những rào cản ngầm" cho kế hoạch tái thiết M.U của HLV Erik ten Hag.