Phút 65 trận Hàn Quốc thắng Bồ Đào Nha với tỉ số 2-1, Ronaldo buộc phải nhường vị trí cho Andre Silva. Cựu tiền đạo Man Utd tỏ ra bất bình khi bị thay ra, thậm chí anh mất bình tĩnh và nổi cái với một số cầu thủ Hàn Quốc.

Ronaldo chia sẻ: "Trước khi ra thay người, một cầu thủ Hàn Quốc nói rằng tôi nên ra khỏi sân càng nhanh càng tốt. Tôi bảo anh ta im đi. Anh ta không có thẩm quyền và cũng không cần phải đưa ra ý kiến. Nếu là trọng tài thì anh ta có thể đẩy nhanh tốc độ rời sân của tôi. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt ở trên sân. Không có gì để phải tranh cãi về chuyện này nữa".

Khi tiến lại gần ông Fernando Santos ở đường pitch, Ronaldo đã lẩm bẩm rồi đập tay với Andre Silva. Nhiều ý kiến cho rằng, tiền đạo 37 tuổi đã chửi thề vì không hài lòng với quyết định của huấn luyện viên trưởng.

Ronaldo khẳng định anh không chửi ông Santos: "Tôi không bất mãn gì với HLV. Dù điều gì đã xảy ra đi nữa, chúng đều nằm lại trên sân. Chúng tôi phải đoàn kết, vì điều quan trọng nhất lúc này là đội tuyển vào vòng 1/8. Người Bồ Đào Nha đang rất tự tin, vì chúng tôi đều thật sự muốn đội tiến sâu".