Rooney khuyên HLV Erik ten Hag loại Ronaldo trong trận đại chiến Liverpool

Chủ nhật, 21/08/2022 - 12:51

Cựu tiền đạo Man United Wayne Rooney, người từng là đồng đội thân thiết với CR7 khuyên HLV ten Hag nên cất Ronaldo trong trận đấu sắp tới.

Chẳng cần nhắc đến quá nhiều về tình cảnh của Quỷ đỏ trong lúc này. Cả trong hay ngoài sân cỏ, cả giới thượng tầng hay ngay trong phòng thay đồ đều được miêu tả gói gọn trong hai từ 'hỗn loạn'.

Mọi khó khăn sẽ tiếp tục tăng lên khi trận đấu sắp tới họ sẽ phải đối đầu với đối thủ 'không đội trời chung' Liverpool và việc mất điểm trước The Kop chắc chắn sẽ khiến mọi thứ tệ hơn.

Các cầu thủ Man United chơi dưới sức và lạc lõng trong 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải

Trong buổi chia sẻ mới đây với Times, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Man United, Wayne Rooney bày tỏ quan điểm rằng nếu anh là Ten Hag, Cristiano Ronaldo và Marcus Rashford sẽ không được ra sân:

"Nếu tôi ở vị trí của Erik ten Hag, chắc chắn tôi sẽ bận tâm đến nguồn năng lượng của các cầu thủ trên sân. Man United không thể tìm kiếm một tiền đạo cắm trong mùa hè và họ buộc phải dựa vào Ronaldo trong trận đấu với Brentford, mặc dù cậu ấy chưa tập luyện nhiều cùng cả đội".

Rõ ràng, quan điểm của cựu đội trưởng Tam Sư hoàn toàn có cơ sở bởi những lùm xùm xoay quanh vấn đề chuyển nhượng, Ronaldo đã không thực hiện tour du đấu cùng các đồng đội cũng như chưa thể đạt được thể trạng tốt nhất và chính chiến lược gia người Hà Lan cũng đã thừa nhận vấn đề này trước đó.

Ronaldo cho thấy bản thân chưa đạt được trạng thái thi đấu tốt nhất

Bên cạnh đó, Rooney còn miêu tả màn trình diễn của các cầu thủ Man United trong trận thua Brentford là khó có thể chấp nhận:

"Bóng đá đã từng bước phát triển và đòi hỏi nhiều hơn cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật từ hồi tôi còn thi đấu, nhưng những điểm mấu chốt chưa bao giờ thay đổi. Nếu bạn không di chuyển, không cố gắng hết sức thì chắc chắn bạn sẽ nhận thất bại dù đối thủ là ai đi chăng nữa. Tôi chưa từng thấy Man United đánh mất yếu tố cốt lõi ấy như bây giờ và màn trình diễn của họ trong trận Brentford thật sự 'khó coi'".

Từng là cộng sự ăn ý của Cristiano Ronaldo trong giai đoạn hoàng kim của Man United nhưng Rooney cũng không khó để nhận ra sự khác biệt trong lần trở về của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cùng nhau, Ronaldo và Rooney từng là biểu tượng tại Man United nhưng đó đã là chuyện của 15 năm trước

Dù Ronaldo vẫn còn ý chí của một Quỷ Đỏ không hài lòng với thất bại, nhưng cần nhìn nhận một thực tế rằng anh đã 37 tuổi và hơn hết là bỏ lỡ thời gian hòa nhập với tân thuyền trưởng Erik ten Hag.

Việc nhà cầm quân người Hà Lan cần làm lúc này không chỉ là cải thiện chất lượng chuyên môn, kết quả sau từng vòng đấu mà còn là truyền được ý chí chiến đấu, nguồn năng lượng máu lửa và bản lĩnh thi đấu của các học trò. Bởi chính những yếu tố đó là thứ từng giúp Man United chiếm trọn trái tim của người hâm mộ.