Josep Maria Bartomeu đã mất ghế chủ tịch Barcelona từ lâu, nhưng các bê bối xung quanh ông và bộ máy của ông vẫn không ngừng xuất hiện trong thời gian qua. Cảnh sát Catalunya tìm thấy bằng chứng từ điện thoại mà họ thu thập được từ những người này trong quá trình điều tra vụ “Barcagate" với nhiều tình tiết gây sốc liên quan đến Messi.
Trong e-mail được nhắc đến, Messi và Pique thậm chí đã bị Gomez Ponti xúc phạm nghiêm trọng. Gomez Ponti gọi Messi là “gã lùn thiếu hormone mang ơn Barca cả đời” và gọi Pique là “tên khốn”.

Gomez Ponti viết: “Barto à, thành thật mà nói, chúng ta không nên đối tốt với con chuột cống này. CLB đã cho hắn ta mọi thứ, nhưng hắn ta lại thiết lập nên đế chế của riêng mình bằng những đề xuất chuyển nhượng trong suốt thời gian dài. Những người làm việc tại CLB đã rất khổ sở vì gã lùn thiếu hormone vốn phải luôn mang ơn Barca cả đời này. Khi đại dịch ập đến, chẳng phải hắn đã nói ‘Ngài chủ tịch, đừng giảm lương của tôi và Luis Suarez.’ Tôi chỉ mong hắn ta rời khỏi CLB trong sự thờ ơ của tất cả.”
Từ các cuộc trò chuyện của nhóm gồm nhiều thành viên trong BLĐ cũ Barca, cảnh sát kết luận cá nhân Ponti và Grau có ý định chủ động hé lộ thông tin về hợp đồng của Messi cho truyền thông.

Theo điều tra của cảnh sát Catalunya trong vụ Barcagate, Ponti chính là người tuồn chi tiết hợp đồng của Messi và Gerard Pique cho báo giới. Ở thời điểm đó, ban lãnh đạo Barca đang gây sức ép yêu cầu các cầu thủ giảm lương trong bối cảnh khủng hoảng tài chính vì COVID-19. Họ quyết định biến Messi và Pique trở thành những kẻ “phản diện” trong mắt người hâm mộ. Trong trường hợp hai ngôi sao này không đồng ý cắt giảm lương, Barca sẽ đẩy họ ra đi.

“Barcagate” cũng chính là scandal khiến Bartomeu từ chức vào trước đó (tháng 10/2020) sau 6 năm làm việc tại Barca.
Kết thúc mùa giải 2020/2021, Messi chia tay Barca sau 21 năm gắn bó để chuyển sang PSG. Tháng 12 vừa qua, anh hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu với chức vô địch World Cup.