Sư đoàn 377 điểm tựa bình yên trong mưa lũ

Thứ bảy, 22/11/2025 - 20:00

Chiều 21-11, mưa lớn kéo dài tiếp tục gây ngập lụt tại các phường thuộc tỉnh Khánh Hòa. Một số nơi ngập sâu, nhiều hộ dân bị chia cắt, cô lập. Trực mưa lũ từ sớm, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân nhận được đề nghị hỗ trợ từ chính quyền địa phương Phường Nam Nha Trang và ngay lập tức triển khai phương án tiếp đón nhân dân vào tránh, trú an toàn.


Sư đoàn 377 điểm tựa bình yên trong mưa lũ- Ảnh 1.

Đại tá Đỗ Văn Điển - Phó Chính ủy Sư đoàn 377 kiểm tra công tác tiếp nhận và chăm sóc người dân

Khoảng 16 giờ, chuyến xe đầu tiên đưa 32 người dân của 7 hộ gia đình vượt qua các điểm ngập sâu vào doanh trại Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới của Sư đoàn. Trời mưa đổ xuống như trút, các chiến sĩ chạy dọc sân đón bà con, nâng đỡ người già, trẻ nhỏ mang giúp từng túi đồ ướt sũng trên tay nhân dân.

Dãy nhà 2 tầng kiên cố được chuẩn bị làm nơi lưu trú tạm, cán bộ, chiến sĩ đã chuẩn bị sẵn giường, phản, trải sẵn chăn ấm, chiếu khô. Bếp ăn thắp sáng, nồi nước sôi liên tục để bà con có nước ấm uống. Cả doanh trại như một vòng tay mở rộng.

Sư đoàn 377 điểm tựa bình yên trong mưa lũ- Ảnh 2.

Hỗ trợ cụ bà lên phòng nghỉ trong khu vực tránh trú lũ

Chị Lê Thị Hoa, trú tại phường Nam Nha Trang, năm nay 60 tuổi, ngồi xuống ghế mà đôi tay vẫn run, chị kể: “Lúc nước vô nhà, tui lo lắm, trong nhà toàn trẻ con với người già. May có bộ đội tới đưa đi. Tối nay vô đây có chỗ khô ráo, có nước ấm uống, mừng lắm!”.

Ngay sau khi ổn định chỗ ở, tổ quân y của Sư đoàn tiến hành đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe cho từng người, nhất là người cao tuổi và trẻ em. Thiếu tá Lê Xuân Hồng, Điều dưỡng, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn hướng dẫn bà con rửa tay sát khuẩn, thay quần áo ẩm và chú ý giữ ấm, anh cho biết: “Bà con bị lạnh lâu dễ nhiễm bệnh lắm. Mình ổn định chỗ trú, còn sức thì ngày mai tính tiếp”.

Đại tá Đỗ Văn Điển, Phó Chính ủy Sư đoàn 377, có mặt ngay khi bà con vừa được tiếp nhận. Anh ân cần thăm hỏi từng người, dặn dò các bộ phận bảo đảm chu đáo: “Bà con vào đây là trách nhiệm của chúng tôi. Đêm nay phải đảm bảo không ai thiếu chăn, thiếu nước ấm hay nhu yếu phẩm. Cán bộ đơn vị phải kiểm tra thường xuyên, nhất là người già yếu”.

Đến 6 giờ 30 phút sáng 22-11, khi nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, Sư đoàn tiếp tục tiếp nhận thêm 39 người dân được địa phương đưa đến do nhà cửa không còn an toàn. Trời chưa kịp sáng hẳn, hàng chục chiến sĩ đã đứng đợi ở cổng, mỗi người một nhiệm vụ: người đón, người hướng dẫn, người mang đồ, người kê thêm giường.

Anh Hồ Anh Tuấn, sinh năm 1976, trú tại phường Tây Nha Trang, được bộ đội dìu xuống xe, thở phào, anh cho biết: “Trời mưa cả đêm, nhà tôi nước ngập lưng chừng. Thấy bộ đội tới, mọi người mừng lắm. Vô đây có bộ đội lo cho từng chút, thật sự ấm lòng”.

Trong nhà ăn, bếp lửa đỏ được nhóm từ sớm. Bữa sáng nóng, gồm cháo thịt băm, trứng luộc và sữa hộp cho trẻ nhỏ, được chuẩn bị nhanh chóng. Mùi hành phi thơm lan ra tận ngoài sân. Những bộ quần áo ướt được chiến sĩ mang đi phơi giúp, sắp xếp ngăn nắp như trong gia đình.

Đại tá Đỗ Văn Điển tiếp tục đi từng phòng kiểm tra tình hình. Khi thấy một cụ ông có biểu hiện rét run, anh liền yêu cầu quân y mang chăn ấm và kiểm tra sức khỏe ngay, anh nói: “Lúc nguy nan mà bà con có niềm tin vào bộ đội, thì anh em phải cố gắng gấp đôi”.

Sư đoàn 377 điểm tựa bình yên trong mưa lũ- Ảnh 3.

Lực lượng quân y Sư đoàn 377 kiểm tra sức khỏe ban đầu cho người dân

Đến trưa, tổng cộng 71 người được bố trí nơi ăn, nghỉ ổn định trong doanh trại. Các lực lượng ứng cứu của Sư đoàn tiếp tục phối hợp địa phương theo dõi mực nước và sẵn sàng hỗ trợ thêm nhân dân khi có yêu cầu.

Mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng trong khuôn viên Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 377 sự an toàn và ấm áp đã trở lại trên gương mặt những người dân vùng lũ. Giữa gian khó, hình ảnh người chiến sĩ Phòng không - Không quân lặng lẽ trải chăn, đỡ tay người già, đo huyết áp… đã tạo nên một điểm tựa bình yên cho nhân dân địa phương trong những ngày nước lớn.

Công Luận